Tiếp thêm niềm tin cho học sinh hiếu học

Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Nguyễn Đình An trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ea Chà Rang. Ảnh: KIM LIÊN

Bước vào năm học mới 2020-2021, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tổ chức trao học bổng, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập, quà bánh… cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo hiếu học, con em đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện Sơn Hòa, giúp con đường đến lớp của các em bớt gập ghềnh hơn.

Nghe thầy Lê Ngọc Vũ, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Cà Lúi đọc tên, Lê Mô Y Tỵ (học lớp 7B, nhà ở buôn Ma Lúa) nhanh nhẹn lên nhận chiếc xe đạp màu xám trắng mới tinh, bộ sách lớp 7, 10 tập vở, bút bi, quần áo, bánh kẹo…

Y Tỵ thổ lộ: “Em vui lắm, có xe đạp em sẽ chở nước, chở củi giúp bà ngoại và không phải đi nhờ xe bạn đi học nữa. Em hứa sẽ học tập tốt để không phụ sự giúp đỡ này”. Gia cảnh của Y Tỵ rất đáng thương, đang học lớp 3 thì mẹ bị bệnh hiểm nghèo qua đời, cha lấy vợ khác; từ đó, em sống cùng bà ngoại là cụ Mó Bạc, ngày ngày làm rẫy lo cho cháu. Thương đứa cháu côi cút, bà động viên Y Tỵ cố gắng học hành có cái chữ cho bớt khổ. Thương bà, Y Tỵ luôn chăm chỉ học tập, năm nào em cũng đạt học sinh khá, giỏi.

Kpă Y Hưng (học lớp 9A, Trường tiểu học và THCS Suối Trai) cũng khó khăn không kém. Mẹ sức khỏe yếu, ba làm nông, cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau vì lo cho 3 người con ăn học. Hiểu hoàn cảnh gia đình, em luôn nỗ lực học tập, 8 năm liền là học sinh khá, giỏi.

Đầu năm học 2020-2021, niềm vui của Y Hưng như được nhân đôi bởi em là một trong 50 học sinh nghèo hiếu học được ông Võ Tấn Nam ở xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa) trao chiếc xe đạp trước thềm năm học mới. Y Hưng tâm sự: “Nhà em cách trường hơn 4km nên sáng nào em cũng dậy sớm ra đứng chờ đón xe của ba mẹ các bạn để đi nhờ. Từ nay, em đã có xe đạp để tự đến lớp, em mừng lắm”.

Em Sô Hoàng (học sinh lớp 8A, Trường tiểu học và THCS Phước Tân), cha qua đời đã 8 năm vì đau bệnh, mẹ đi lấy chồng khác ở xa. Ngoài thời gian đi học, Sô Hoàng đi chăn bò, làm cỏ sắn thuê, phụ chị gái chăm sóc bà nội già yếu. Dù cuộc sống khó khăn vất vả, song em luôn là trò giỏi, được thầy cô, bạn bè thương mến. Từ sự nỗ lực học tập ấy, mà 5 năm nay, em thường xuyên được nhận nhiều suất học bổng do các tổ chức trao tặng. Trong đó, học bổng của nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc là chiếc xe đạp, quần áo, sách vở, tiền mặt giúp em có điều kiện đến lớp. “Em cảm ơn nhà trường, các nhà hảo tâm đã tặng học bổng dài hạn, giúp em có tiền mua sách vở, quần áo và đồ dùng hàng ngày để học tập, sinh sống”, Sô Hoàng bộc bạch.

Ngồi trong sân trường đợi con gái lên nhận xe đạp, học bổng, Mí Hoen (buôn Ma Y, xã Phước Tân) phấn khởi nói: “Bà con đồng bào mình vui lắm, ưng cái bụng lắm, có nhiều người miền xuôi lên giúp đỡ, đứa nào cũng có quần áo mới, cặp mới, sách vở mới đi học. Cảm ơn mọi người rất nhiều!”.

Theo ông Sô Minh Nũng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Sơn Hòa, trước thềm năm học mới, học sinh trên địa bàn huyện được tặng 105 xe đạp, 900 bộ sách giáo khoa, 8.000 tập vở, 1.000 áo trắng, áo khoác, hàng ngàn suất quà bánh và hơn 50 triệu đồng tiền mặt. Nguồn hỗ trợ này đến từ nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc; Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, CLB Hoa Lan Phú Yên, nhóm thiện nguyện Thiện An, nhóm Thiện Tâm Tuy Hòa, nhóm thiện nguyện Nhân ái huyện Sơn Hòa…

Bước vào năm học mới này, chúng tôi rất vui mừng bởi con em trong huyện nhận được nhiều nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn; đồng thời giúp gia đình các em vơi bớt gánh nặng về kinh tế, các em yên tâm hơn trong học tập và cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/245824/tiep-them-niem-tin-cho-hoc-sinh-hieu-hoc.html