Tiếp thêm ước mơ đến giảng đường từ những 'cặp lá yêu thương'

Trong hành trình gieo mầm tri thức cho những hoàn cảnh khó khăn, chương trình 'Cặp lá yêu thương' của Đài Truyền hình Việt Nam đã trở thành nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng hảo tâm với các em học sinh nghèo hiếu học trên cả nước.

Em Lê Nguyễn Lê Tấn Phát chụp ảnh kỷ yếu cùng bà nội tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: NVCC

Em Lê Nguyễn Lê Tấn Phát chụp ảnh kỷ yếu cùng bà nội tại Trường THPT Lê Hồng Phong. Ảnh: NVCC

Tại Đồng Nai, từ chương trình này, một câu chuyện đầy nghị lực của em Nguyễn Lê Tấn Phát (phường Trảng Dài) đã và đang được tiếp thêm động lực để viết tiếp ước mơ đến giảng đường đại học. Hiện nay em đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong tại phường Long Bình.

Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, khi mới hai tháng tuổi, Phát và chị gái đã phải sống xa vòng tay cha mẹ. Hai chị em được ông bà nội cưu mang, nuôi dưỡng trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào những công việc gia công nhỏ lẻ tại nhà, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải qua ngày.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, từ năm 2020 đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đồng Nai đã đều đặn hỗ trợ một khoản kinh phí nhỏ, góp phần giúp Phát duy trì việc học. Sự tiếp sức tuy không lớn về vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp em có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

Tấn Phát giúp đỡ ông bà nội làm việc gia công sau giờ học. Ảnh: Viết Cường

Tấn Phát giúp đỡ ông bà nội làm việc gia công sau giờ học. Ảnh: Viết Cường

Không phụ sự kỳ vọng, suốt 12 năm học, Phát luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài chăm ngoan, học giỏi, em còn là người cháu hiếu thảo. Sau giờ học, Phát lại cần mẫn phụ giúp ông bà xếp giấy hàng mã để kiếm thêm thu nhập. Những đêm thức khuya làm việc của cả gia đình, đổi lại chỉ là vài chục ngàn đồng ít ỏi, nhưng đó là tất cả sự cố gắng của một cậu học trò nghèo đang gồng mình cùng gia đình.

Hiện nay, gia đình này diện hộ nghèo của địa phương. Ông bà nội tuổi cao, sức yếu, thường xuyên đau bệnh, trong khi khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội còn hạn chế. Gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai những người già, càng khiến con đường học tập của Phát thêm phần chông chênh.

Trước mắt em là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến gần, bước ngoặt quan trọng quyết định tương lai. Ước mơ của Phát là được xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, theo học ngành cơ khí để sau này có thể tìm được công việc ổn định, đỡ đần ông bà và vươn lên thoát nghèo.

Em Nguyễn Lê Tấn Phát cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” vào năm 2020. Ảnh: NVCC

Em Nguyễn Lê Tấn Phát cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” vào năm 2020. Ảnh: NVCC

Để hiện thực hóa những ước mơ như của Phát, Chi nhánh NHCSXH Đồng Nai đang tích cực triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Trọng Hòa, Phó giám đốc Chi nhánh NHCSXH Đồng Nai cho biết, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay đã đạt hơn 37,8 tỷ đồng, với 1.775 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Tổng dư nợ của chương trình hiện đạt trên 1.672 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả thiết thực trong việc đồng hành cùng người học trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Những con số biết nói đã phản ánh về sự nỗ lực của ngành ngân hàng chính sách, ở đó cũng cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai. Với riêng cậu học trò Tấn Phát, hành trình phía trước vẫn còn nhiều gian nan, nhưng từ những “cặp lá yêu thương”, em đã có thêm điểm tựa để nuôi dưỡng khát vọng.

Giữa bộn bề khó khăn, ánh sáng của tri thức và sự sẻ chia vẫn đang thắp lên hy vọng. Và tin rằng, với ý chí, nghị lực cùng sự đồng hành kịp thời của cộng đồng, những ước mơ như của Phát sẽ không còn dang dở, mà sẽ vươn xa, như chính khát vọng đổi đời từ con chữ.

Viết Cường

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202604/tiep-them-uoc-mo-den-giang-duong-tu-nhung-cap-la-yeu-thuong-9d927f3/