Tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng đi tìm liệt sĩ

Được tin Đội K73 vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) từ nước bạn trở về, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ thiêng liêng và không kém phần vất vả này.

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, phát biểu tại buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, phát biểu tại buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII

- PV: Đoàn công tác vừa kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024). Xin đồng chí cho biết, đến thời điểm hiện tại, đội K73 đã quy tập được bao nhiêu HCLS từ nước bạn?

Thượng tá Trần Chí Công: Trên cơ sở nguồn tin đã khảo sát giai đoạn XXII, Đội K73 và Đội hợp tác 3 tỉnh: Pailin, Battambang, Svay Rieng thống nhất nguồn tin mộ liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh để đưa vào kế hoạch tìm kiếm giai đoạn XXIII là 65 vị trí, dự kiến quy tập 65 HCLS (đợt 1 là 25 hài cốt, đợt 2 là 40 hài cốt). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đợt 1, giai đoạn XXIII, người dân và Đội hợp tác cung cấp thêm 124 vị trí để tiến hành khảo sát, tìm kiếm và quy tập, dự kiến trong đợt 2, giai đoạn XXIII sẽ quy tập 45 HCLS (tăng 5 HCLS so với kế hoạch ban đầu).

Kết thúc giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), Đội K73 tìm kiếm và quy tập được 130/70 HCLS (vượt 85,7% kế hoạch). Cụ thể, đợt 1 từ ngày 09/11/2023 đến ngày 25/1/2024, Đội K73 tổ chức tìm kiếm và quy tập được 34/25 HCLS, đạt 136% kế hoạch (trong đó, tại tỉnh Pailin 16 HCLS, tại tỉnh Battambang 18 HCLS); đợt 2 từ ngày 04/3 đến ngày 28/6/2024, tìm kiếm và quy tập được 96/45 HCLS, đạt 113,3% kế hoạch (trong đó, tại tỉnh Pailin 65 HCLS, tại tỉnh Battambang 30 HCLS và tại tỉnh Svay Rieng 1 HCLS).

Kết thúc giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) Đội K73 đã tìm kiếm và quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ

Kết thúc giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) Đội K73 đã tìm kiếm và quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ

Qua 23 giai đoạn, từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm và quy tập được 2.503 HCLS và 6 mộ tập thể (khoảng 280 HCLS), trong đó có 167 hài cốt riêng lẻ và 1 mộ tập thể 3 hài cốt biết tên hy sinh ở Campuchia về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

- PV: Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ trên nước bạn, hẳn là sẽ có không ít khó khăn, đồng chí có thể chia sẻ một chút về điều này?

Thượng tá Trần Chí Công: Khó khăn nhất là đường cơ động xa, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Pailin và Battambang là 2 tỉnh có diện tích tương đối rộng lớn, địa hình phần lớn là đồi núi, rừng sâu, hiểm trở, bom, mìn thời chiến tranh còn sót lại nhiều. HCLS chôn lâu năm, nằm rải rác; chôn trong điều kiện chiến tranh bí mật, không có hồ sơ mộ chí.

Nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít và chủ yếu dựa vào bạn cung cấp là chính. Người biết chính xác các phần mộ liệt sĩ hiện nay đã già yếu, trí nhớ giảm hoặc đã qua đời. Người trực tiếp dẫn đường chỉ mộ thì phần lớn là được nghe nói lại nên độ chính xác không cao. Bên cạnh đó, sự tác động của quá trình phát triển KT-XH đã thay đổi địa hình, địa vật,...

Đường cơ động xa, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội

Đường cơ động xa, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của bộ đội

Đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác quan hệ đối ngoại, công tác dân vận, công tác chính sách với chính quyền, lực lượng vũ trang, nhà chùa và nhân dân trên địa bàn các tỉnh: Pailin, Battambang và Say Rieng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị tổ chức sắp đặt nơi ăn, ở ngăn nắp, gọn gàng, thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, vệ sinh khu vực đóng quân. Bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ có phản nằm, được trang bị nệm, duy trì sắp xếp nội vụ hàng ngày đúng quy định. Duy trì nghiêm kế hoạch đóng quân canh phòng, tổ chức gác đêm bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

- PV: Khi làm nhiệm vụ trên đất bạn, đơn vị nhận được sự quan tâm và hỗ trợ như thế nào từ phía cấp trên cũng như chính quyền nước bạn?

Thượng tá Trần Chí Công: Trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, tỉnh Long An, trực tiếp và thường xuyên là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ngành tỉnh.

Sự quan tâm của Ban Chuyên trách và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tiểu khu Quân sự Pailin, Battambang, Svay Rieng; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của Đội hợp tác và người dân Campuchia trong suốt quá trình khảo sát, tìm kiếm, quy tập HCLS trên các địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật và mệnh lệnh của người chỉ huy, giữ gìn tốt mối đoàn kết với bạn.

- PV: Đồng chí có thể chia sẻ một chút về ý nghĩa của nhiệm vụ quy tập HCLS từ nước bạn và kế hoạch sắp tới của đơn vị?

Thượng tá Trần Chí Công: Đồng đội trên đất bạn thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, phải cố gắng đưa hết các anh về đất mẹ. Các anh chưa về thì trong lòng chúng tôi vẫn trăn trở, day dứt. Do vậy, mỗi thành viên Đội K73 luôn xác định rõ trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới, đơn vị tập trung tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật, ổn định tổ chức, biên chế, tập trung xây dựng cảnh quan đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS đợt 1 năm 2024; tổ chức duy trì đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thường xuyên. Ngoài ra, đơn vị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao.

- PV: Xin cảm ơn đồng chí!/.

Miệt mài đi tìm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội K73 đã tiếp nối hành trình đi tìm hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia.

Văn Đát - Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tiep-tuc-su-menh-thieng-lieng-di-tim-liet-si-a180217.html