Tiểu đoàn Đặc công 41 (Bộ Tham mưu Quân khu 3): Vui xuân mới sẵn sàng chiến đấu cao

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi sắc đào, sắc mai còn thắm trên khắp nẻo đường, chúng tôi có dịp trở lại Tiểu đoàn Đặc công 41. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rất phấn khởi, rộn ràng chào đón năm mới trong không khí ấm áp, đoàn kết nhưng cũng rất nghiêm túc, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Sáng Mồng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tiểu đoàn Đặc công 41 đã rộn ràng sắc xuân bởi hoạt động khai trống hội, múa lân sư tử khai xuân, mở đầu cho năm huấn luyện với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao. Các tiết mục múa lân sư tử được biểu diễn công phu, mạnh mẽ, uyển chuyển, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và khát vọng chiến thắng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công.

Trung tá Đặng Văn Đại, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 41 động viên cán bộ, chiến sĩ trong ngày đầu Xuân.

Trung tá Đặng Văn Đại, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 41 động viên cán bộ, chiến sĩ trong ngày đầu Xuân.

Cũng thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong năm mới, Tiểu đoàn Đặc công 41 còn tổ chức chương trình biểu diễn võ thuật và hội thao xuân. Tâm điểm của chương trình là màn trình diễn võ thuật đầy uy lực của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Những bài quyền được thực hiện nhịp nhàng, đều tăm tắp. Sự uyển chuyển trong từng thế đứng, sự dứt khoát trong từng cú đấm, đường đá của hàng trăm chiến sĩ đã tạo nên màn trình diễn đầy sức mạnh, thống nhất, thể hiện sự dẻo dai và khả năng làm chủ thân pháp thượng thừa. Đón Xuân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, đó là nét truyền thống của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41.

Trung tá Đặng Văn Đại, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 41 chia sẻ: “Chúng tôi xác định, vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Ngay từ trước Tết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị, phương tiện ở trạng thái tốt nhất. Sau Tết, toàn đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ khác theo kế hoạch đã đề ra”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 tham gia Hội thi gói bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ Tham mưu Quân khu 3 tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 tham gia Hội thi gói bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 do Bộ Tham mưu Quân khu 3 tổ chức.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được Tiểu đoàn Đặc công 41 triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Hệ thống thao trường, bãi tập được củng cố, tu sửa; mô hình học cụ được bổ sung, hoàn thiện. Các đại đội, từng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra lại trang bị cá nhân, vũ khí, khí tài chuyên dụng. Những khẩu súng được lau chùi sáng bóng, những bộ khí tài đặc công được sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Trên bãi tập tổng hợp, các chiến sĩ trẻ đang miệt mài luyện tập các động tác kỹ thuật cá nhân. Từng bước chạy bền, từng động tác vượt vật cản, leo dây, đu bám được thực hiện dứt khoát, chính xác. Mồ hôi thấm ướt lưng áo nhưng không ai chùn bước. Hạ sĩ Phạm Văn Nhã, Chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn Đặc công 41 cho biết: “Đón Tết ở đơn vị rất vui và ấm áp. Sau Tết, chúng tôi xác định phải bắt nhịp ngay vào huấn luyện, rèn luyện thể lực thật tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 thực hiện biểu diễn võ thuật và hội thao xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 thực hiện biểu diễn võ thuật và hội thao xuân.

Đặc thù của lực lượng đặc công là hoạt động trong điều kiện phức tạp, yêu cầu cao về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh tâm lý. Vì vậy, ngay những ngày đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Đặc công 41 đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, giáo dục tư tưởng, động viên bộ đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tâm lý “du xuân”, bảo đảm 100% quân số sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Tại Đại đội Đặc công nước (Tiểu đoàn Đặc công 41), các loại vũ khí, trang bị được kiểm tra tỉ mỉ. Đại úy Nguyễn Xuân Tùng, Đại đội trưởng Đại đội Đặc công nước cho biết: “Sau Tết là thời điểm dễ phát sinh tư tưởng chủ quan. Do đó, chúng tôi duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần; tăng cường kiểm tra, rèn luyện kỷ luật; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí phấn khởi, giúp bộ đội nhanh chóng ổn định tâm lý, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 tham gia trò chơi dân gian trong dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 tham gia trò chơi dân gian trong dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Không khí thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” lan tỏa khắp đơn vị. Trên bảng tin, khẩu hiệu hành động được viết trang trọng, nổi bật. Các phân đội đăng ký chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong năm 2026, từ kết quả huấn luyện, xây dựng chính quy đến bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Trung tá Vũ Thái Trọng, Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 41 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi coi trọng công tác giáo dục chính trị, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là thời điểm sau Tết. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong chấp hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ”.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn duy trì tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Nhà ăn được bảo đảm đủ tiêu chuẩn, khẩu phần; công tác tăng gia sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Khuôn viên doanh trại xanh, sạch, đẹp; các khu nhà ở, nhà làm việc được chỉnh trang ngăn nắp, tạo môi trường chính quy, nền nếp.

Đối với nhiều chiến sĩ, Tết năm nay là cái Tết đầu tiên xa gia đình. Song, trong mái nhà chung là Tiểu đoàn Đặc công 41, họ cảm nhận rõ sự quan tâm của chỉ huy, sự sẻ chia của đồng đội. Những hoạt động đón Xuân như: Gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao đã để lại ấn tượng sâu sắc, tiếp thêm động lực để mỗi người thêm gắn bó với đơn vị.

Rời doanh trại khi trời nắng chiều dần buông, chúng tôi vẫn nghe vang vọng tiếng bước chân hành quân đều nhịp. Mùa Xuân mới đã bắt đầu bằng những bước chạy bền bỉ trên thao trường, bằng mồ hôi thấm áo của người lính đặc công. Đón Xuân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, Tiểu đoàn Đặc công 41 đang thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra những thời cơ và nhiệm vụ mới. Với khí thế ra quân đầu năm, cùng tinh thần đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 41 sẽ luôn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tieu-doan-dac-cong-41-bo-tham-muu-quan-khu-3-vui-xuan-moi-san-sang-chien-dau-cao-1027129