Tiểu thương bán đào, quất thiệt hại do mưa đá ngày 30 Tết

PTĐT - Chỉ còn ít giờ bước sang năm mới Canh Tý 2020, tuy nhiên, trưa nay 24/1 tức 30 Tết, nhiều tiểu thương buôn đào, quất cảnh tại thành phố Việt Trì bị thiệt hại do giông lốc kèm mưa đá.

Theo ghi nhận của PV báo Phú Thọ, tại nhiều điểm bán quất cảnh và đào trên địa bàn thành phố, tới 17h chiều 30 Tết, thị trường quất, đào cảnh bị hạ giá xuống thấp khiến nhiều người dân đầu tư buôn bán buồn dứt lòng vì vắng khách và ép giá.Ông Bùi Thanh T ở Vĩnh Phúc bán đào cảnh với vẻ mặt buồn rầu và thấm mệt cho biết: Tôi hy vọng hôm nay sẽ là ngày bán được nhiều nhất để kịp về ăn bữa cơm Tất niên cùng gia đình... ai ngờ "ông trời giận dỗi" nổi mưa giông, khiến giờ này (18h30) tôi vẫn còn ở đây. Cây đẹp có giá 2,5 - 3 triệu đồng/ cây, bây giờ chỉ 500 - 700 ngàn, còn những cành đào nhỏ thì tôi đã vứt bỏ.

Chị Hà Thị Ng ở Nông Trang buôn quất cảnh ở khu vực Quảng trường Hùng Vương cho biết: Năm nay gia đình đầu tư 900 gốc, đến giờ vẫn còn khoảng 400 gốc. Có cây thế đẹp có giá 5 triệu đồng những ngày trước Tết, khách trả 4 triệu không bán... bây giờ giá tôi bán 1,5 triệu mà nghe đến giá là người mua đã quay lưng. Còn anh Tuấn ở Văn Giang (Hưng Yên) mang quất lên Việt Trì bán thì nói: Năm nay gia đình tôi lỗ nặng, cây ngày thường 800 - 900 nghìn giờ này tôi bán đồng giá 100 nghìn. Đến 21 giờ không ai mua tôi cũng đành đập bỏ để kịp về nhà đón giao thừa.

Ngọc Khánh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202001/tieu-thuong-ban-dao-quat-thiet-hai-do-mua-da-ngay-30-tet-168971