TikToker Phạm Thoại: 'Tôi không ăn chặn từ thiện'

TikToker Phạm Thoại phát livestream làm rõ về số tiền hơn 16 tỷ đồng ủng hộ chị Lê Thị Thu Hòa chữa bệnh cho con trai 4 tuổi tên Minh Hải (hay còn gọi là bé Bắp) bị ung thư máu.

Phạm Thoại phủ nhận ăn chặn tiền ủng hộ bé Bắp

Tối 25/2, TikToker Phạm Thoại phát livestream làm rõ về số tiền hơn 16 tỷ đồng thu được qua tài khoản của mình để ủng hộ chị Lê Thị Thu Hòa chữa bệnh cho con trai 4 tuổi tên Minh Hải (hay còn gọi là Bắp) bị ung thư máu.

Theo đó, Phạm Thoại in toàn bộ sao kê, công khai thu - chi kể từ thời điểm kêu gọi ủng hộ (ngày 4/11/2024) đến nay.

Phạm Thoại trong livestream tối 25/2.

Phạm Thoại trong livestream tối 25/2.

Phạm Thoại khẳng định, sáng 26/2 sẽ công khai toàn bộ sao kê trên để cộng đồng mạng có thể vào kiểm tra, giám sát từng khoản tiền.

Nam TikToker cho biết, thực tế, số tiền mà mạnh thường quân ủng hộ vào tài khoản đứng tên anh là hơn 13,6 tỷ đồng, không phải 16,7 tỷ đồng như mọi người nhìn thấy ở mục "tổng thu".

Phạm Thoại giải thích đây là tài khoản từ thiện lập ra từ trước để anh dùng tiền cá nhân ủng hộ bà con vùng khó khăn.

Đến khi chuyển sang mục đích giúp bé Bắp chữa bệnh, trong đó vẫn còn số dư hơn 1 tỷ đồng là tiền của anh.

Một lần khác, Phạm Thoại chuyển 1,5 tỷ đồng qua một tài khoản trung gian ở Singapore để trả viện phí cho Bắp nhưng bị lỗi nên được trả về, số tiền này vẫn được ghi nhận là "tiền thu vào".

Khi cộng đồng mạng thắc mắc, Phạm Thoại giải thích thêm, khi anh không chuyển được 1,5 tỷ đồng viện phí do đang đi thiện nguyện vùng lũ, mẹ Bắp đã tự ứng từ tài khoản khác để trả và chờ nam TikToker hoàn lại sau.

Phạm Thoại nói thêm rằng, những lần chuyển tiền ra nước ngoài cho Bắp sẽ tốn thêm phí giao dịch và chênh lệch tỷ giá giữa tiền tệ hai nước.

Về việc không có bên thứ 3 xuất hiện trên livestream làm chứng cho các chuyển khoản với bên trung gian, Phạm Thoại cho biết do anh đang bị cộng đồng mạng đồn đoán ăn chặn từ thiện nên bên thứ 3 không dám xuất hiện để đối chứng.

Ngoài ra Phạm Thoại tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ăn chặn như những gì được đồn thổi trên mạng.

"Tôi, Phạm Thoại, xin khẳng định không ăn chặn từ thiện. Toàn bộ tiền mọi người gửi vào đều được dùng để chi trả viện phí cho Bắp", TikToker khẳng định.

Mẹ bé Bắp nói gì?

Trong livestream của Phạm Thoại, chị Lê Thị Thu Hòa cũng xuất hiện để làm rõ về số tiền trên và những thông tin đang được cộng đồng mạng thắc mắc.

Chị Hòa - mẹ bé Bắp cũng xuất hiện trong livestream của Phạm Thoại. Chị Hòa cho biết đang ở bệnh viện Singapore cùng với con trai.

Chị Hòa - mẹ bé Bắp cũng xuất hiện trong livestream của Phạm Thoại. Chị Hòa cho biết đang ở bệnh viện Singapore cùng với con trai.

Để chứng minh mình đang ở bệnh viện Singapore cùng với con trai, chị Hòa đã hỏi một nữ y tá trong phòng bằng tiếng Anh và nhân viên này trả lời: "Đây là Singapore".

Liên quan tới sức khỏe của bé Bắp, chị Hòa đã cho mọi người thấy con trai đang nằm trên giường bệnh, lim dim ngủ. Chị nói sức khỏe của bé đang tiến triển tốt.

Bà mẹ 9X cho biết, con trai đang chờ đợi để được cấy tế bào gốc. Việc chị phải ở lại Singapore nhiều tháng là do bác sĩ yêu cầu, vì chị là người hiến tế bào gốc cho con. Vì thế, chị cần tránh đi lại nhiều, để đảm bảo sức khỏe và không bị nhiễm bệnh.

Khi được hỏi về tin đồn dùng tiền mạnh thường quân để đi máy bay hạng thương gia sang Singapore, chị Hòa nói, tấm vé là do một người làm tại phòng vé máy bay dành tặng.

Ngay sau đó, Phạm Thoại đã kết nối với người phụ nữ được giới thiệu là đại diện một phòng vé. Người này cho biết, việc phòng vé tài trợ chi phí vé máy bay hạng thương gia cho 2 mẹ con sang Singapore là đúng.

Chị Hòa cũng phủ nhận dùng tiền được ủng hộ để chữa bệnh của con sang việc mua đất, mua ô tô.

Chị khẳng định chuyện này là sai sự thật và chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có ai đó đưa ra bằng chứng chứng minh điều ngược lại.

Liên quan tới vấn đề con trai lớn của chị đang học trường quốc tế với học phí 100 triệu đồng/năm, chị Hòa cho biết, bé đang sống cùng ông bà ngoại ở Ninh Thuận. Hai chị gái ruột của chị chi trả toàn bộ học phí cho bé lớn.

Phạm Thoại cũng nối máy với một người phụ nữ được giới thiệu tên là Thảo - cô giáo của bé lớn.

Cô giáo tên Thảo cho biết, học phí của trường là 44 triệu đồng/năm, chưa tính học phí 2 tháng hè. Cô Thảo cũng nói rõ tên ngôi trường và cho biết chiếc áo cô đang mặc là đồng phục của trường.

"Tôi là một người mẹ, không thể nào ăn chặn trên nỗi đau của con mình như vậy. Những điều dân mạng nói như tôi ăn chặn tiền từ thiện của con, thật sự quá ác với tôi", chị Hòa khẳng định.

Phạm Thoại đăng ảnh bé Bắp trong phòng điều trị ở bệnh viện Singapore.

Phạm Thoại đăng ảnh bé Bắp trong phòng điều trị ở bệnh viện Singapore.

Chị Hòa vừa khóc vừa cầu xin cư dân mạng đừng tấn công ba mẹ và con trai mình đang ở quê. Chị cho biết, ba mẹ đã lớn tuổi nhưng cũng phải chịu sức ép của gia đình, hàng xóm còn con trai đã nghỉ học 2 tuần.

Về tin đồn lấy tiền chữa bệnh của con làm răng sứ, người mẹ 9x cho biết điều này là không đúng.

Lý do là đầu tháng 11/2024, Phạm Thoại mới bắt đầu đăng bài kêu gọi cộng đồng ủng hộ bé Bắp, trong khi răng sứ của chị đã được làm từ năm 2015, sau đó làm lại vào tháng 3-4/2023.

"Bốn chiếc răng em làm chỉ có giá 4,7 triệu đồng và được trả góp trong vòng 2 tháng. Giấy tờ em không còn giữ vì đã lâu quá rồi nhưng em có thể xin lại phòng khám và cung cấp sau. Thời điểm đó, Bắp chưa bị bệnh", chị Hòa kể.

Liên quan tới việc sao kê số tiền đã nhận từ các mạnh thường quân, chị Hòa nói, ngoài số tiền từ tài khoản từ thiện do Phạm Thoại lập ra, chị còn nhận tiền ủng hộ bằng 2 tài khoản cá nhân khác của ngân hàng MB và Techcombank.

Chị Hòa thông tin, hiện số dư trong tài khoản MB đang là 576 triệu đồng, số dư trong tài khoản Techcombank là 3,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, vì đang ở Singapore nên chị chưa thể cung cấp ngay sao kê của 2 tài khoản này. Chị Hòa hứa, sau khi bé Bắp chữa trị xong ở đây, chị sẽ nhanh chóng cung cấp toàn bộ sao kê từ 2 ngân hàng trên.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tiktoker-pham-thoai-toi-khong-an-chan-tu-thien-192250226084647964.htm