Tìm lại hương Xuân

1.

Dòng đời nắng hạ mây bay

Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa

Kiếp người lắm nỗi móc mưa

Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay

Nghèo nàn khổ cực loay hoay

Giàu sang rồi cũng buông tay cuối đời

Công danh phú quý mây trời

Trăm năm đọng lại ngậm ngùi buồn thương...

2.

Lênh đênh trong cõi vô thường

Phong ba chìm nổi vấn vương tình tiền

Luân hồi nối nhịp lụy phiền

Phan duyên trói buộc cái triền luyến mê

Tiền tình, danh lợi… du hề

Trái oan cộng trú, ủ ê nghiệp trần

Phiêu bồng như áng phù vân

Lá vàng rơi rụng mấy tầng lao xao...

3.

Thu Đông dào dạt chiêm bao

Đường trần mấy lượt ra vào tử sanh

Ngã nhân, bỉ thử mê thành

Ta được, ta mất... tan tành khói sương

Phong lưu tài sắc nhiễu nhương

Đến đi bàng bạc cung đường phù sinh

Ta về tìm lại chính mình

Tự tỉnh tự giác hữu tình nhàn du.

4.

Thời gian sâu lắng bụi mù

Bốn mùa tám tiết... võng thù khứ lai

Hạ sen, Thu cúc, Đông lài

Bóng đêm se lạnh, ẩn tài trúc xinh

Lá cành biêng biếc tâm linh

Vô sanh nhẫn tụ huyền minh... đất trời

Xuân thiêng ấm áp tình người

Mai vàng rực rỡ nụ cười thanh lương.

Trần Quê Hương/Nguyệt san Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tim-lai-huong-xuan-post78564.html