Tìm thấy bé gái lớp 1 mất tích, ở cùng người đàn ông trong chòi rẫy
Sau giờ tan học, bé gái lớp 1 bất ngờ biến mất khiến gia đình hoảng hốt trình báo công an. Ít giờ sau, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé đang ở trong chòi rẫy của một người đàn ông say rượu, tự ý chở em đi khi thấy ngồi một mình bên lề đường.
Ngày 17/9, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bé gái lớp 1 mất tích sau khi tan trường trên địa bàn xã Tân Phú (tỉnh Tây Ninh).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 ngày 16/9, chị K. đến trường tiểu học tại ấp Tân Trung B,, xã Tân Phú đón con gái thì không thấy cháu.
Nghĩ con được cô giáo đưa về nhà, chị K. nhờ mẹ chồng đến nhà cô giáo đón. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô giáo cho biết bé gái đã được người thân đón đi trước đó. Gia đình sau khi hỏi thăm khắp họ hàng, nhưng không ai đón cháu nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé trong chòi rẫy tại một vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú.
Ngay trong tối 16/9, Công an xã Tân Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm tung tích bé gái.
Đến khoảng 0h30 ngày 17/9, sau hơn 5 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện cháu bé đang ở cùng Hồ Văn Quân (47 tuổi, ngụ xã Tân Thành) trong chòi rẫy tại một vườn mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú. Quân là người làm thuê, trông coi vườn mãng cầu này.
Bước đầu, Quân khai nhận khoảng 17h20 ngày 16/9, sau khi uống rượu, trên đường chạy xe về rẫy thì thấy bé gái ngồi một mình trước nhà cô giáo.
Quân đến gần nói "để chú chở về", bé gật đầu nên Quân đưa về chòi rẫy. Sau đó, Quân cho bé uống nước. Khi bé khóc đòi về, Quân an ủi "ngủ đi, sáng mai chú chở về" rồi để mặc cháu bé trong chòi và đi ngủ.
Cơ quan công an xác định cháu bé không bị xâm hại. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.