Tìm thấy cụ ông sau 6 ngày đi lạc trong rừng phòng hộ Lâm Hà

Sáng 23/9, lực lượng chức năng đã tìm được cụ R Ông Ha Hoanh sau 6 ngày đi lạc trong rừng phòng hộ Lâm Hà (Lâm Đồng) trong điều kiện thời tiết mưa lạnh.

Các lực lượng 2 địa phương xã Nam Hà Lâm Hà, phường LangBiang - Đà Lạt cùng lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà triển khai 6 nhóm theo các hướng tìm kiếm cụ ông đi lạc

Các lực lượng 2 địa phương xã Nam Hà Lâm Hà, phường LangBiang - Đà Lạt cùng lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà triển khai 6 nhóm theo các hướng tìm kiếm cụ ông đi lạc

Lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, xã Nam Hà Lâm Hà, người dân địa phương với gần 100 người đã chia làm 6 nhóm tiến hành tìm kiếm ông Ha Hoanh theo nhiều hướng khác nhau. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, phần lớn thời gian trong ngày xuất hiện mưa khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Cụ R Ông Ha Hoanh được tìm thấy tại tiểu khu 241b, cách vị trí đi lạc khoảng 8km

Cụ R Ông Ha Hoanh được tìm thấy tại tiểu khu 241b, cách vị trí đi lạc khoảng 8km

Đây là một kỳ tích bởi những ngày qua, thời tiết Lâm Đồng mưa liên tục, trong khi tuổi cụ ông đã cao nên lực lượng chức năng đã tiên lượng đến tình huống xấu nhất.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà vui mừng thông tin, khoảng 11h sáng nay, cán bộ địa bàn, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng của đơn vị cùng công an, dân quân xã Nam Hà Lâm Hà đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang – Đà Lạt) tại tiểu khu 241b, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (địa giới hành chính xã Nam Hà Lâm Hà).

Sức khỏe suy giảm, bàn tay nhợt nhạt vì mưa lạnh 6 ngày qua nhưng cụ ông vẫn sinh tồn, sức khỏe dần hồi phục khi được lực lượng chức năng tìm thấy sáng nay (23/9)

Sức khỏe suy giảm, bàn tay nhợt nhạt vì mưa lạnh 6 ngày qua nhưng cụ ông vẫn sinh tồn, sức khỏe dần hồi phục khi được lực lượng chức năng tìm thấy sáng nay (23/9)

Khoảng cách tính từ chiếc xe gắn máy người đi lạc để ở bìa rừng (đoạn giáp thôn Păng Tiêng, phường Langbiang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà) tới địa điểm tìm được người xa gần 8km.

Anh em đã vỡ òa khi tìm được cụ, vị trí cách bìa rừng khá xa khoảng 8km. Phải khẳng định khả năng sinh tồn của cụ ông rất tốt. Thời điểm tìm được cụ đi lạc trong rừng sức khỏe cụ suy giảm, tay chân nhợt nhạt do dầm mưa lạnh nhiều ngày qua ở trong rừng.

Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà phấn khởi chia sẻ

Lực lượng tìm kiếm tiến hành đưa cụ ông đi theo đường mòn ra khỏi bìa rừng để về Trạm y tế xã Phi Tô Lâm Hà gần nhất thăm khám, kiểm tra y tế trước khi đưa ông về nhà tại tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Langbiang – Đà Lạt.

Trước đó, như Báo và PTTH Lâm Đồng đã phản ánh, theo trình báo từ người nhà, cụ ông ông Ha Hoanh vào rừng khu vực rừng giáp ranh giữa phường Lang Biang – Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà hái nấm từ ngày 18/9 nhưng không về nhà.

Chính Thành

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tim-thay-cu-ong-sau-6-ngay-di-lac-trong-rung-phong-ho-lam-ha-392735.html