Tìm thấy ngư dân còn sống sau 3 tháng trôi dạt trên biển

Một ngư dân 61 tuổi đã được cứu sau khi bị lạc trên biển hơn 3 tháng, trong thời gian đó ông đã sống sót bằng cách ăn rùa, chim và gián.

Maximo Napa Castro, 61 tuổi, đã thực hiện chuyến đi câu cá kéo dài 2 tuần từ thị trấn ven biển Marcona của Peru. Tuy nhiên, chuyến đi này đã biến thành 95 ngày địa ngục sau khi ông bị một cơn bão thổi lệch hướng.

Ông Castro bắt đầu khởi hành chuyến đi vào ngày 7/12/2024. Sau đó, người đàn ông này gặp phải cơn bão khiến ông trôi dạt với nguồn cung cấp hạn chế.

Gia đình vô cùng hoảng loạn và đã tiến hành tìm kiếm Castro một cách tuyệt vọng, nhưng sau đó phải đối mặt với thực tế là ông đã chết sau khi lực lượng tuần tra hàng hải Peru không thể tìm thấy ông.

Maximo Napa Castro được tìm thấy còn sống khi bị lạc trên biển hơn 3 tháng.

Maximo Napa Castro được tìm thấy còn sống khi bị lạc trên biển hơn 3 tháng.

Nhưng vào ngày 12/3, tàu tuần tra Don F của Ecuador đã phát hiện ra Castro cách bờ biển tới 680 dặm. Mặc dù còn sống, Castro bị mất nước và trong tình trạng nguy kịch.

Người đàn ông 61 tuổi này đã sống sót bằng cách khéo léo hứng nước mưa vào thuyền và ăn bất cứ thứ gì tìm thấy.

Vào ngày 14/3, trong cuộc đoàn tụ ấm áp với anh trai, Castro đã kể lại cảnh ông tuyệt vọng ăn gián và chim khi bị lạc trên biển. Nhưng cơn đói của ông vẫn tiếp tục tăng lên, dẫn đến việc ông ăn thịt cả rùa biển.

Trong 15 ngày cuối cùng bị lạc trên thuyền, Castro tiết lộ rằng ông thậm chí còn không có bất kỳ thức ăn nào.

Nhớ lại động lực giúp mình mạnh mẽ trong suốt sự việc kinh hoàng đó, người ngư dân cho biết: "Tôi nghĩ về mẹ mình mỗi ngày. Tôi biết ơn Chúa vì đã cho tôi cơ hội thứ hai".

Ông nói thêm rằng ông cũng nghĩ về đứa cháu gái 2 tháng tuổi của mình khi ở ngoài biển.

Mẹ của Castro, Elena, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng bà bắt đầu mất hy vọng khi con trai bà mất tích, trong khi những thành viên khác trong gia đình vẫn lạc quan rằng họ sẽ tìm thấy Castro.

Sau cuộc giải cứu khó tin, Castro được đưa ngay đến Paita để đánh giá y tế trước khi bay đến Lima. Và tại Sân bay quốc tế Jorge Chavez, cuối cùng ông đã đoàn tụ với con gái mình là Ines.

Trong khi đó, ở quê nhà San Andres của Castro, người dân địa phương đã trang trí đường phố để chào mừng sự trở về của ông, hãng thông tấn Peru RPP đưa tin.

Cháu gái của Castro, Leyla Torres Napa, tiết lộ gia đình đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho ông khi ông vẫn còn mất tích trên biển.

Hải Vân(T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-thay-ngu-dan-con-song-sau-3-thang-troi-dat-tren-bien-204250317093026552.htm