Con đường tất yếu của dân tộc Việt Nam

HNN - Cách đây 115 năm (5/6/1911), vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt, sự lựa chọn duy nhất đúng, không thể có sự lựa chọn thứ hai.

KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (5-6-1911 - 5-6-2026) Từ Paris, Hồ Chí Minh nhìn về Biên Hòa

Trong 30 năm bôn ba (1911-1941) tìm đường cứu nước, thủ đô Paris (Pháp) là nơi Bác Hồ dừng lại lâu nhất. Tại 'kinh đô ánh sáng', Người có nhiều hoạt động yêu nước và từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã đến với chủ nghĩa cộng sản mà Luận cương của Lênin về vấn đề thuộc địa là ánh sáng khai mở. Tại đây, trong những phút lắng lòng, đau nỗi đau của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh nhìn thấy nỗi đau dân tộc được ngụy trang bằng những ánh đèn nhấp nháy ở Biên Hòa.