'Phía sau cánh cửa đóng kín: Đừng đợi một đứa trẻ phải kêu cứu'

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, che chở và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng, phía sau những cánh cửa tưởng như bình yên của không ít gia đình vẫn tồn tại những câu chuyện đau lòng mà người ngoài cuộc khó có thể nhìn thấy. Có những đứa trẻ phải sống trong sợ hãi suốt nhiều tháng, nhiều năm ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Nơi hàn gắn tổn thương trong ký ức

Trong ký ức của nhiều đứa trẻ, ngôi nhà là nơi có vòng tay bố mẹ, với những bữa ăn ấm cúng chờ con trở về sau giờ tan học, là chốn bình yên để lớn lên trong yêu thương. Nhưng với không ít em nhỏ, ngôi nhà lại là nơi bắt đầu của những cơn ác mộng, mang đầy 'vết xước' kéo dài cả tuổi thơ. Giữa Hà Nội có một mái ấm mang tên Ngôi nhà Bình yên, nơi dang rộng vòng tay đón những đứa trẻ bị bạo hành, giúp các em tìm lại cảm giác an toàn và từng bước hàn gắn những tổn thương in hằn trong ký ức.