Hôm tôi cùng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hoàng Xuân Vĩnh và những người lính Thành Cổ Quảng Trị ghé thăm ông Đoàn Xuân Luyến (SN 1956), quê quán xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cũ (nay là xã Ái Tử), trò chuyện với mọi người, ông dường như 'quên' mình là doanh nhân. Ông trở lại nguyên vẹn đúng 'chất lính' với ký ức một thời trận mạc. 'Để có được ngày hôm nay, tôi đã nhận rất nhiều: Là sự hy sinh của đồng chí, đồng đội; tấm áo, nắm cơm người dân san sẻ, chở che; sự bao dung từ quê hương, đất nước... Vậy nên còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục cống hiến. Sống là để cho đi...', ông Đoàn Xuân Luyến chia sẻ.