Từng có cơ hội tác nghiệp nhiều buổi diễu binh, diễu hành lớn, song A80 có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất với tôi. 12 ngày đêm hòa mình cùng ngày hội non sông diễn ra tại Hà Nội để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, và những câu chuyện ấm áp về tình người, về niềm tự hào dân tộc.
Hơn 24 giờ đồng hồ tác nghiệp tại nút giao phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, cá nhân tôi - một nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc lay động lòng người. Giữa không khí trang nghiêm của nhiệm vụ A80, tình cảm gắn kết giữa lực lượng Công an Thủ đô và nhân dân ấm áp và sáng ngời giữa đêm thu Hà Nội.
Ngày thu tháng 8 năm ấy đã đi qua, nhưng mỗi khi nhìn lại những bức ảnh còn lưu trong máy, nghe lại một vài đoạn ghi âm còn sót lại trong điện thoại hay đơn giản chỉ là bắt gặp một lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa phố phường, trong tôi lại ùa về những xúc cảm vẹn nguyên của những ngày tác nghiệp đặc biệt nhất trong đời phóng viên - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2025) - (Đại lễ A80).
Với đội ngũ phóng viên, được tham gia tác nghiệp và hòa mình vào không khí của những sự kiện chính trị lớn của đất nước là vinh dự lớn lao trong những năm tháng làm nghề. Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) là một sự kiện đặc biệt của đất nước, và là dấu ấn nghề nghiệp không thể nào quên với cá nhân tôi. Bắt đầu từ ngày sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành, tôi đã trực tiếp tác nghiệp ở khu vực Trường đua F1 - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nơi bắt đầu hành trình di chuyển của phương tiện, khí tài đến điểm tập kết và là nơi nổ 21 phát đại bác mở đầu...