An cư cho người dân bản Muỗng

Giữa cái nắng cuối tháng 6, trên khu tái định cư bản Muỗng, xã Trung Hạ, tiếng búa, tiếng cưa, tiếng máy trộn bê tông vang lên không ngớt. Trên nền đất mới san gạt, ngôi nhà của gia đình chị Vi Thị Tuệ đang dần thành hình. Mái nhà đã lợp xong, những người thợ đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Đứng trước ngôi nhà mới, chị Tuệ không giấu được niềm vui. Sau gần hai năm sống trong căn lán tạm chật hẹp, gia đình chị sắp có một nơi ở ổn định, an toàn hơn. Đối với người dân bản Muỗng, những ngôi nhà đang mọc lên hôm nay không đơn thuần là nơi che mưa, che nắng. Đó còn là điểm tựa để họ khép lại quãng thời gian dài sống trong thấp thỏm, lo âu sau khi phải rời bỏ nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở đất.

Hàng chục hộ dân bản Muỗng sẽ được an cư

Sau gần 2 năm sống trong những căn lán tạm chật hẹp, các hộ dân bản Muỗng, xã Trung Hạ đã được bàn giao đất tái định cư, xây dựng nhà, chuẩn bị cho hành trình an cư lập nghiệp mới, khép lại quãng thời gian dài sống trong thấp thỏm, lo âu sau khi phải rời bỏ nơi ở cũ vì nguy cơ sạt lở đất.