Khoảng xanh của phố

Sáng sớm, khi phố còn chưa thật sự thức giấc, công viên Hội An (phường Hạc Thành) đã rộn ràng bước chân người tập thể dục. Dưới những tán cổ thụ xanh mát, từng tốp người cao tuổi thong thả đi bộ, tập dưỡng sinh. Ở khoảng sân rộng, tiếng nhạc của các câu lạc bộ dân vũ, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Trên những lối đi sạch sẽ, những người trẻ chạy bộ, trẻ em đạp xe, vui chơi trong không gian trong lành.

Góc nhỏ của văn hóa cộng đồng

Những hàng ghế trong công viên không chỉ là nơi nghỉ chân, mà còn là góc nhỏ lưu giữ những câu chuyện đời thường, kết nối các thế hệ và bồi đắp những giá trị văn hóa cộng đồng.