Trong những năm tháng kháng chiến, hàng vạn người con Quảng Nam - Đà Nẵng đã gác lại hạnh phúc riêng tư, dấn thân vào cona đường cách mạng. Dù bị giam cầm trong những nhà lao khắc nghiệt, dưới hầm đá, chuồng cọp hay những trận đòn tra tấn tàn bạo, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững khí tiết, trọn niềm tin với Đảng và Tổ quốc.
Trong nhiều năm qua, Hội Tù yêu nước Thạc Gián (nay là Chi hội Tù yêu nước Thạc Gián) gìn giữ, lan tỏa truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động hành quân về nguồn, thăm chiến trường xưa thường xuyên thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, chăm lo hội viên và hỗ trợ các địa phương khó khăn.