Ngày cởi bỏ bộ quân phục, hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường sau những năm tháng vượt qua bao gian khó, góp phần bảo vệ từng cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, cựu chiến binh Nguyễn Quang Chiểu, quê Thái Nguyên đã chọn gắn bó với quê vợ ở xóm Huyền Du, xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng – vùng đất ông từng dành cả tuổi thanh xuân để bảo vệ và gửi trọn tình yêu. Cùng người bạn đời là bà Nông Thị Vệ, ông dồn hết tâm huyết xây dựng thành công một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình chăn nuôi của vợ chồng ông Chiểu trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương.