Trước mỗi trận đánh, các chiến sĩ thường có hẹn ước: Nếu hòa bình, ai còn sống thì đưa đồng đội mình về với Mẹ. Lời hứa ấy khiến bác sĩ quân y Trần Văn Bản luôn trăn trở. Sợ đồng đội nằm lại giữa rừng sẽ không thể tìm thấy, ông đã tìm cách giữ lại tên tuổi cho các liệt sĩ.
Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước độc lập, nhưng vẫn còn đó những lời hứa với đồng đội chưa thực hiện được trọn vẹn. Đó là tâm sự, là nỗi niềm, là trăn trở, day dứt của một vị bác sĩ quân y đã qua cái tuổi bát tuần - bác sĩ Trần Văn Bản, cựu bác sĩ quân y Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Phân khu 1 Sài Gòn - Gia Định.