Từ một thôn biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp, Mỏ Phàng đã vươn lên trở thành điểm sáng của xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Trong hành trình ấy có dấu ấn bền bỉ của chị Mua Thị Và, nữ Bí thư Chi bộ người Mông, người luôn tâm niệm: Muốn dân tin, dân làm theo, cán bộ phải gần dân, hiểu dân và gương mẫu đi trước.
Trên những dãy núi nơi cực Bắc Tổ quốc, biên cương không chỉ được xác lập bằng đường biên, cột mốc, mà còn được gìn giữ bằng lòng dân. Dọc hơn 277km đường biên với 437 cột mốc, trải dài qua 17 xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, hàng chục nghìn người dân các dân tộc vẫn ngày đêm bám đất, bám bản, chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ở đó, những chi bộ thôn, bản cùng đội ngũ đảng viên gần dân, hiểu dân, dám đi trước đã góp phần bồi đắp “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng để giữ yên phên giậu Tổ quốc.