Ngày này năm xưa (19/9) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử: Ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442); sự ra đời của Đội du kích Ngọc Trạo tại Thanh Hóa (1941); lời dặn lịch sử “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” (1954)...
Giữa dòng người hành hương về Đền Hùng, nhiều bước chân chậm lại trước bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”. Có người đứng lặng ngắm từng đường nét; có gia đình lưu lại bức ảnh trong chuyến về nguồn; nhiều em nhỏ chăm chú nghe kể về cuộc gặp lịch sử dưới chân núi Nghĩa Lĩnh. Trên nền đồng vững chãi, khoảnh khắc cách đây hơn bảy thập kỷ hiện lên gần gũi, làm sống dậy lời căn dặn của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.