Là nạn nhân của vụ tạt axit kinh hoàng vào năm 22 tuổi, cô giáo Lê Thị Ánh Dương, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cho người mù, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa từng có những tháng ngày tuyệt vọng khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bằng nghị lực phi thường, cô đã vượt qua mặc cảm, trở thành giáo viên dạy học sinh khiếm thị.
Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.