HNN - Khởi công đầu tháng 7 vừa qua, trên mảnh đất nhỏ đã bị bỏ hoang hàng chục năm nay, một điểm đến công cộng đang dần hiện hữu ngay nơi tôi sinh sống, ở kiệt 2 đường Tôn Thất Dương Kỵ, phường An Cựu. Công trình được xây dựng khang trang với nét chủ đạo là những mảng xanh, có cây trồng bóng mát, cây cảnh, đèn chiếu sáng và đặc biệt được lắp đặt các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao. Như được giải tỏa cơn khát chờ đợi bấy lâu, nơi đây không còn là mảng tối và vắng ngắt ngày nào, mà đã trở nên đông vui, thành điểm sinh hoạt vui chơi và rèn luyện sức khỏe của bao người trong xóm phố.