Tin người, cô gái trẻ xinh đẹp chết thảm dưới tay gã hàng xóm
Vì muốn bắt kẻ trêu trọc đập cửa nhà mình, cô gái trẻ đã tin lời gã hàng xóm để rồi bị dẫn dụ ra khỏi nhà và chết thảm dưới tay kẻ ác.

Theo hồ sơ vụ án, buổi sớm ngày 29/6/2005, người dân đi làm đồng bất ngờ phát hiện một xác thiếu nữ bị vùi dưới ao bèo tại khu vực Đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị H, sinh 1986 là người địa phương. Thông tin này ngay lập tức được cấp báo tới Công an huyện Thủy Nguyên và Phòng CSHS- CATP... (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường sơ bộ xác định: Nạn nhân Bùi Thị H. 19 tuổi, vừa tốt nghiệp THPT, rất xinh xắn, được nhiều trai làng để ý là con lớn của ông Bùi Hữu T. Ông T mở hiệu cầm đồ tại nhà. Vào tối 28/6, nhà ông T. chỉ có hai bố con ở nhà, trước khi ngủ, ông đã chốt cửa cẩn thận. Đến 24h, ông có nghe tiếng chó sủa và xe máy nổ, sáng ra ông thấy cửa hé và không thấy con gái đâu. Qua kiểm tra nơi ở, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu bị cắt khóa, phá khóa. Tuy nhiên, chiếc xe máy để trong nhà đã bị mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên thi thể nạn nhân có nhiều viết bầm tím, xây xước. Nguyên nhân gây tử vong do bị ngạt. Qua rà soát, bước đầu trinh sát thấy nổi lên 4 đối tượng là Đào Tuấn P; Nguyễn Tuấn A; Nguyễn Đình Hùng, sinh 1981 và Đào Bá Đức, sinh năm 1984, cùng ở Đội 5, Tân Dương có nhiều điểm nghi vấn. Khi được triệu tập, P và A khai: Đêm 28/6, hai người đi qua nhà H., thấy khóa cửa, bèn trêu bằng cách đập cửa rồi nhanh chóng bỏ đi. Các trinh sát phát hiện trên cánh tay trái của Đức có vết xước. Đức lý giải: “do trèo cây vặt na” nên bị xước . (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Được biết, Đức đã có vợ con, thời điểm đó đang ở rể nhà ông Phạm Văn Tám (cạnh nhà nạn nhân). Còn Nguyễn Đình Hùng, ở phía sau nhà nạn nhân. Đây là 2 đối tượng kẻ máu mê cờ bạc, rượu chè. Qua xác minh, trinh sát còn nắm được, do bị thua bạc, mới đây Đức đã phải bán cả mảnh đất và ngôi nhà để lấy tiền trả nợ. Đến 22h ngày 1/7, Đào Bá Đức đã phải đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Theo lời khai của Đức: Khoảng hơn 23h đêm 28/6, Đức, Hùng sau khi đi ăn nhậu về ngồi ở ven QL10 (trước cửa nhà Bùi Thị H.). Nghe tiếng động bên ngoài, H. chạy ra hỏi: “Ai vừa đập cửa nhà em?”. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Do có mưu toan từ trước, 2 tên đã lừa phỉnh cô gái đi "phục kích" bắt kẻ vừa đập cửa trêu chọc nhà cô. Tin người, cô gái trẻ đã tới khu vực ao bèo gần đó, bọn chúng quây lấy cô gái định sàm sỡ thì bị H. phản ứng quyết liệt. Trong khi giãy giụa, nạn nhân đã xé rách áo tên Hùng và cào xước trên cánh tay trái tên Đức. Sợ nạn nhân kêu sẽ bị bại lộ, 2 tên đã dùng tay thay nhau siết cổ cô gái đến bất tỉnh. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Thực hiện xong hành vi tội ác, 2 tên khiêng xác nạn nhân vứt xuống ao. Tiếp đó, Hùng quay về thay quần áo, vứt áo rách rồi cả quay lại nhà nạn nhân lấy chiếc xe máy và 1 ví tiền, cùng 2 bao thuốc lá. Ngay đêm đó, chúng phóng thẳng ra khu vực TP Hạ Long, Quảng Ninh, gạ bán chiếc xe, nhưng không thành. Không bán được xe, Đức, Hùng quay về khu Bí Chợ (thuộc xã Phương Đông, thị xã Uông Bí) vứt xe vào bãi đất trống rồi nhảy xe khách về Tân Dương, Thủy Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Sau gây án, cả Đức và Hùng còn dự đám ma nạn nhân vào sáng 30/6. Sau đó, cả hai cùng trốn khỏi nơi cư trú. Biết không thể thoát tội, Đào Bá Đức đã phải ra đầu thú. Riêng Nguyễn Đình Hùng, khi biết mình bị truy lùng ráo riết khắp nơi nên đã lẩn trốn, đến 16h ngày 2/8/2005 mới bị bắt khi đang làm thuê bốc vác ở bến tàu Vân Đồn. Với tội ác của mình, Nguyễn Đình Hùng đã phải nhận bản án tử hình, Đào Bá Đức nhận 24 năm tù. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Nguồn: ĐTHĐT.