Chơi oẳn tù tì bị gõ đầu, người chồng tức giận gọi cảnh sát tới 12 lần
Bắt đầu từ một trò chơi nhưng sau đó nhanh chóng biến thành cuộc căng thẳng giữa 2 vợ chồng.
Một vụ việc dở khóc dở cười vừa xảy ra tại thành phố Iizuka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Theo đó, một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì liên tục báo án giả khi chơi trò oẳn tù tì với vợ.
Đài truyền hình Kyushu Asahi Broadcasting đưa tin, sự việc bắt đầu vào tối ngày 17/7, người đàn ông và vợ ở nhà cùng chơi oẳn tù tì, nếu thua sẽ bị người kia gõ vào đầu. Tưởng là đùa vui, ai ngờ trò chơi nhanh chóng biến thành tranh cãi thật sự.
Vào khoảng 5 giờ chiều, người chồng gọi cảnh sát lần đầu tiên và báo án: “Vợ tôi bảo tôi bạo hành cô ấy và bây giờ chúng tôi đang cãi nhau".

Ảnh minh họa.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện chẳng có gì nghiêm trọng. Người chồng say rượu, cả hai chỉ đang tranh cãi do chơi trò chơi. Cảnh sát khuyên cả hai nên tạm thời tách nhau ra để hạ nhiệt. Thế nhưng sau đó, người chồng tiếp tục gọi thêm 11 cuộc nữa, nội dung liên tục là: “Cô ấy lại muốn đánh tôi”,“Chúng tôi lại cãi nhau rồi”,“Cô ấy dọa đập tôi”, v.v...
Dù đã bị cảnh sát cảnh cáo nhiều lần, người đàn ông vẫn không dừng lại. Cuối cùng, khi đến cuộc gọi thứ 12 vào lúc hơn 8 giờ tối, cảnh sát không còn kiên nhẫn và quyết định bắt giữ người đàn ông này với cáo buộc "cản trở hoạt động công vụ bằng thủ đoạn giả mạo".
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông thừa nhận: “Tôi biết hành động của mình gây phiền phức cho cảnh sát nhưng tôi không kiềm chế được bản thân, tôi xin lỗi”.
Hiện người này đã nhận tội. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra chi tiết.