Tin tức 24h qua: Nghi vấn hổ xuất hiện ở Quảng Bình

Nghi vấn hổ xuất hiện ở Quảng Bình; Đi uống cà phê ở 'phố đường tàu', cô gái lao vào đường ray định chụp ảnh khi tàu hỏa đang đến… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Nghi vấn hổ xuất hiện ở Quảng Bình

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đoàn khảo sát liên ngành gồm: Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Làng Mô, Công an huyện Quảng Ninh và chị Hồ Thi Vinh (người nhìn thấy hổ) dẫn đường.

Chụp ảnh, thu thập dấu vết về con hổ

Đoàn khảo sát theo tuyến, các đường mòn tại khu vực rừng Đìu Đo (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) nơi nghi hổ xuất hiện, chụp hình và thu thập dấu vết, mẫu vật có liên quan.

Tại hiện trường, chị Vinh kể lại rằng, ngày 3/6, chị cùng 3 phụ nữ khác vào rừng lấy mây. Khi chị đang tìm dây mây để khai thác thì phát hiện một con hổ từ phía sau, con hổ có vằn đen lẫn đỏ hung, cách chị chừng 30m.

Chị chạy về lán báo với mọi người nhưng không ai tin. Tuy nhiên, sau đó, khi đi hái lá cây về ăn thì chị Tha (trong đoàn) đã giáp mặt với con hổ ở khoảng cách 20m.

Qua lời kể của chị Vinh, đoàn khảo sát đã chốt tọa độ GPS phục vụ công tác chuyên môn, đánh dấu gốc cây khu vực người dân thấy hổ để nghiên cứu.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh cho biết, đã phá 46 bẫy thú đặt trong rừng phòng hộ tại khu vực mà người dân nhìn thấy hổ xuất hiện.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Thái Bình Dương

Ngày 18/6, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Cụ thể, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được thành lập năm 2019 và ông Tùng là đại diện pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 500 triệu đồng.

Tháng 10/2019, Công ty Dầu khí Thái Bình Dương bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (AWI), cổ đông gồm Công ty AWI (51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (48,94%), bà Nguyễn Thị Trinh – vợ ông Tùng (0,06%).

Từ tháng 6/2020 đến cuối tháng 12/2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho bản thân. Khi tạm ứng, ông Tùng chỉ có phiếu đề nghị tạm ứng, không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng.

Điều tra ban đầu thể hiện, ông Tùng không sử dụng số tiền tạm ứng vào mục đích kinh doanh của công ty mà dùng để trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn ứng cho công ty khác.

Kết luận giám định xác định hành vi của ông Tùng dẫn đến thiệt hại 878 triệu đồng.

4 người trong một gia đình bị vùi lấp lúc nửa đêm

Khoảng 2h sáng 18/6, trong cơn mưa lớn, đất ở quả đồi tại xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) đổ ập xuống ngôi nhà gỗ mái ngói của gia ông Nông Văn Chạ, 41 tuổi.

Hiện trường vụ sạt lở ở Pắc Nặm rạng sáng 18/6. Ảnh: X.T

Trong nhà khi đó, ngoài ông Chạ còn có vợ ông Chạ, con dâu, cháu gái 17 tuổi và bé sơ sinh 1 tháng tuổi đang ngủ. Khi xảy ra sạt lở, chỉ cháu Sản thoát được ra ngoài, 4 người còn lại bị vùi lấp.

Trong đêm mưa, huyện Pắc Nặm huy động hàng chục người cùng máy móc tìm kiếm và đưa thi thể 4 người ra khỏi đống đổ nát.

Vạt đồi phía sau nhà ông Chạ cao khoảng 5m. Hiện trường cho thấy một vạt đồi sạt xuống vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà. Đất bở tơi do những ngày qua Bắc Kạn mưa dông về chiều và đêm.

Chủ tịch UBND huyện Pắc Nặm cho biết gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đi uống cà phê ở “phố đường tàu”, cô gái lao vào đường ray khi tàu hỏa đang đến

Clip ghi lại cảnh nữ du khách lao ra đường ray khi tàu hỏa đang đến

Ngày 18/6, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ chạy ra đường ray tàu hỏa khi đoàn tàu đang đến. Khung cảnh trong clip thể hiện khu vực này có nhiều quán cà phê. Ngay lúc đó, một người đàn ông đã kịp thời kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực đường ray.

Anh N.V. (ở Hà Nội) cho biết, cô gái trong vụ việc trên là người nước ngoài. Sáng 17/6, cô cùng một người khác đi dọc đường ray trong xóm cà phê đường tàu.

Thời điểm tàu sắp đến, người dân và các chủ kinh doanh đã yêu cầu du khách đứng vào vùng an toàn. Tuy nhiên, cô gái này bất ngờ lao ra, đứng trên đường ray định tạo dáng chụp ảnh. Lúc này, tàu liên tục kéo còi báo nguy hiểm. “Thấy vậy, bố tôi đang đứng bên đường vội lao ra đẩy cô gái vào vỉa hè trước khi tàu đến”, anh V. nói.

UBND quận Hoàn Kiếm xác định, hành động của cô gái rất nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn tính mạng của người dân, ảnh hưởng việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, người phụ nữ trong sự việc là khách của quán ông P.N.H. (phường Hàng Bông). Ông H. cũng là người kéo cô gái ra khỏi khu vực đường ray.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-nghi-van-ho-xuat-hien-o-quang-binh-a668953.html