Tin tưởng Việt Nam sẽ đẩy lùi dịch Covid-19

Từ Hàn Quốc về Việt Nam và trải qua những ngày cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, anh Vũ Đức Lượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ của Chính phủ dành cho những người nằm trong diện cách ly. Điều này làm cho mọi người thấy thật sự yên tâm và càng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Đức Lượng tại khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Anh Vũ Đức Lượng cho biết, trước khi đáp chuyến bay về nước làm việc, như bao người Việt Nam ở Hàn Quốc trở về đợt này, tâm trạng của anh cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, khi trực tiếp trải qua quá trình cách ly những ngày qua ở Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, được sinh hoạt trong môi trường quân đội, cùng các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ quân y và nhiều anh chị em ở các miền quê khác nhau, anh cảm thấy rất xúc động.

Từ sân bay quốc tế Cần Thơ được đưa tới điểm cách ly, 241 công dân (ở 41 tỉnh, thành phố) trên các chuyến bay từ Hàn Quốc về cùng ngày, được sắp xếp phòng, phát những đồ dùng cá nhân đầy đủ. Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long nằm trên 1 khu đất rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ giữa rừng cây xanh. Tại đây có 2 khu cách ly, 1 khu riêng cho các anh chị em đi qua hoặc ở vùng có dịch Daegu/Gyeongbuk, khu còn lại cho tất cả mọi người (người ngoại quốc, các gia đình, du học sinh, người lao động…).

Nhật ký trong những ngày cách ly được anh Lượng ghi lại như sau:

5h: Loa phát thanh đánh thức mọi người với những bản nhạc đầy năng lượng buổi sáng. Mình và một vài anh em chạy thể dục và đi dạo quanh khu trường Quân sự tới gần 6h.

6h: Bác sĩ tới đo nhiệt độ lần 1 trong ngày, được nhận 2 khẩu trang/ngày theo tiêu chuẩn.

6h30: Theo hiệu lệnh “Tất cả xuống ăn sáng” vang lên qua loa, mọi người mang bộ đồ ăn cá nhân gồm bát + đôi đũa + thìa nhỏ xuống nhà ăn. Đây là bộ đồ ăn riêng nhằm bảo đảm vệ sinh, tránh sự lây nhiễm trong việc sử dụng đồ chung.

7h30 - 10h30: Khoảng thời gian này, mỗi người chọn cho mình một sở thích: Người đọc sách, người đi dạo, người coi tivi, người giặt đồ, phơi đồ, người học bài, người chăm con, một số đôi bạn trẻ thì lại ngồi tâm sự chuyện tương lai.

2 ngày 1 lần chúng tôi cùng các chiến sĩ quét dọn, làm sạch cảnh quan trong khu vực sinh hoạt.

10h30: Ăn trưa.

Bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tại khu cách ly

Sau giấc nghỉ trưa, tới 14h “xóm nhỏ” bắt đầu rộn ràng. Tầng 1, các anh chị em hát hò, tâm sự. Tầng 2 mình cùng mấy anh người Hàn vui tính, hòa đồng giao lưu đủ chuyện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

16h: Tất cả mọi người được đo nhiệt độ lần 2 trong ngày, nhận thêm hỗ trợ, ngày thì gel sát khuẩn, ngày thì nước xúc miệng... 241 anh chị em tại đây được theo dõi thân nhiệt thường xuyên, theo dõi sát sao về sức khỏe. Đây là 1 trong những điểm mà tất cả mọi người đều ấn tượng về chính sách phòng chống dịch của chính phủ.

16h30: Lại nghe tiếng loa đi ăn cơm chiều. Mọi người đều bất ngờ với những bữa cơm ngon miền Tây. Mỗi ngày lại có 1 thực đơn thay đổi, đặc biệt là bữa nào cũng có tôm.

17h: Sau giờ cơm chiều, hệ thống truyền thanh vang lên những bài ca hào hùng về Việt Nam, về Bác Hồ. Tiếp đó những thông tin thời sự về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam, những chính sách của Nhà nước trong việc phòng chống dịch, hướng dẫn và khuyến cáo người dân.

Sau phần tin tức chiều, các anh em nam giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông..., các chị em đá cầu, nhảy dây, đi dạo... rèn luyện thể thao tăng cường sức khỏe. Một số bạn du học sinh thì tranh thủ luyện tập tiếng Hàn, giao lưu với những người bạn Hàn Quốc... Đây sẽ là những kỷ niệm khó quên của tất cả mọi người.

Được thực tế sống trong môi trường như thế này, mọi người mới càng thấy tự hào về quê hương Việt Nam; vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Một ngày 2 lần, những người cách ly được đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe.

Anh Vũ Đức Lượng chia sẻ, mấy ngày vừa qua, tình hình dịch tại Việt Nam có diễn biến mới sau 1 ca lây nhiễm chéo từ nước ngoài về không khai báo. Anh hy vọng, những bạn ở các nước đang có dịch về Việt Nam nên tự giác, có ý thức trong việc cách ly. Đây không chỉ là việc làm cho chính bản thân và gia đình, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Anh Vũ Đức Lượng tin tưởng, Việt Nam sẽ chiến thắng dịch Covid-19.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/960776/tin-tuong-viet-nam-se-day-lui-dich-covid-19