Tin vào những điều tốt đẹp!

Khi cơn bão số 3 qua đi, chúng ta không chỉ chứng kiến những mất mát nặng nề về người và tài sản, mà còn trải qua một 'phép thử' đầy thách thức về sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam. Giữa sự khắc nghiệt của thiên tai, những giá trị văn hóa truyền thống tỏa sáng như những ngọn đèn rực rỡ trong đêm tối, dẫn lối cho chúng ta vượt qua khó khăn.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội dầm mưa gió cứu giúp người dân là minh chứng sống động cho điều này. Khi thiên tai xảy ra, họ không ngần ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng. Hàng chục ô tô, xe buýt, xe tải nối đuôi nhau dìu xe máy qua cầu Nhật Tân, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết.

Hành động của các chiến sĩ lao vào dòng nước lũ để cứu cậu bé 8 tuổi ở Tuyên Quang cũng không chỉ là sự dũng cảm, mà còn là hiện thân của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Trong khi miền Bắc chìm trong mưa lũ, người dân đã cùng nhau nhường cơm, xẻ áo và mở rộng cửa đón người lạ trú mưa, trú bão. Những hành động này, dù ít được vinh danh, nhưng cũng góp phần xây dựng một xã hội đoàn kết và nhân ái. Từ vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai), chúng ta thấy rõ sức mạnh của niềm tin và lòng dũng cảm, khi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào trong cơn khốn khó.

Hình ảnh những ngày qua đã chứng minh rằng, trong những lúc khó khăn nhất, con người có thể đoàn kết để vượt qua mọi thử thách. Hàng triệu tấm lòng Việt Nam từ trong và ngoài nước, cùng nhiều bạn bè quốc tế đã hướng về vùng bão lũ bằng cả vật chất và tinh thần. Hàng vạn chiến sĩ và tình nguyện viên đã không ngừng hỗ trợ khơi thông cống rãnh, di dời tài sản và dọn dẹp vệ sinh… giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Dù xã hội vẫn còn những người thích hư danh, vụ lợi trong lúc người khác khó khăn… nhưng chúng ta cần giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp. Những hành động cao cả và tấm lòng nhân ái sẽ luôn là nguồn động lực mạnh mẽ để xã hội tiếp tục tiến về phía trước.

Đừng để những cá nhân ích kỷ làm chúng ta trở nên luôn nghi ngờ lòng tốt. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp và bạn sẽ nhận ra rằng mỗi chúng ta đều có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu.

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tin-vao-nhung-dieu-tot-dep-post760096.html