Tình ca cho trẻ em nghèo
Không chỉ chung niềm đam mê với âm nhạc, các thành viên của câu lạc bộ Tình ca xưa, ở xã Tịnh Khê còn gặp nhau ở lòng nhân ái. Suốt 3 năm qua, họ đã dùng chính lời ca tiếng hát của mình để tổ chức các đêm nhạc gây quỹ, đều đặn tặng quà cho trẻ em nghèo tại địa phương.
Đã thành lệ, vào tối thứ 4 và thứ 7 hằng tuần, quán cà phê Sung Tích, ở bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Tăng Long, xã Tịnh Khê trở thành nơi gặp gỡ của những người yêu âm nhạc.
Tranh thủ đến sớm để chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, anh Nguyễn Quốc Hưng, chủ nhiệm câu lạc bộ Tình ca xưa (CLB) cho hay, ngày mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có tôi và Đỗ Tấn Hưng - một người em cùng xã. Điều đáng mừng là, sau 3 năm đi vào hoạt động, CLB trở thành địa chỉ sinh hoạt, giao lưu âm nhạc của hàng trăm thành viên là người địa phương. Chúng tôi gặp gỡ, hát cho nhau nghe, rồi cùng thống nhất đóng góp 10 nghìn đồng/người/đêm nhạc, để có nguồn quỹ đồng hành cùng người nghèo, trẻ em nghèo.

Thành viên câu lạc bộ Tình ca xưa trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tịnh Khê trước thềm năm học mới.
Là y sĩ đông y, anh Nguyễn Quốc Hưng, ở thôn Gia Hòa vừa tất bật với công việc, vừa chăm sóc cha mẹ đã già yếu, song, với vai trò là chủ nhiệm CLB, anh luôn là người “đi sớm, về khuya” để chăm lo chu toàn cho mỗi đêm nhạc. Không chỉ tổ chức đêm nhạc trực tiếp, CLB Tình ca xưa còn phát các tiết mục của CLB trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Nhờ vậy, CLB đã thu hút thêm hàng nghìn thành viên trực tuyến. Đây là những thành viên có nhiều đóng góp vào quỹ để CLB duy trì hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn suốt 3 năm qua.
Trước thềm năm học mới 2025 - 2026, ngoài những vị khách thân quen, không gian đêm nhạc còn có sự góp mặt của 5 học sinh cùng phụ huynh. Đây là những học sinh có gia cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tịnh Khê, được CLB Tình ca xưa mời đến để trao quà. Hoạt động trao quà cho 5 học sinh được CLB chọn để mở màn cho đêm nhạc. Trong thanh âm êm dịu của bản nhạc không lời, 5 suất quà với tổng trị giá 1,5 triệu đồng đã được CLB trao tận tay cho các em.
Đón phần quà mà cháu ngoại đưa cho mình, ông Trương Thế Đây, ở thôn Gia Hòa chia sẻ trong niềm xúc động, phần quà dẫu không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần với cháu tôi và gia đình tôi. Quê hương như chùm khế ngọt, người cùng quê quan tâm, yêu thương nhau như thế này là quý lắm!

Anh Nguyễn Quốc Hưng (bên trái) và Đỗ Tấn Hưng là 2 thành viên sáng lập nên câu lạc bộ Tình ca xưa.
Tham gia CLB Tình ca xưa, chị Nguyễn Thị Mỹ Hồng, ở thôn Mỹ Lại hầu như có mặt đầy đủ các đêm nhạc. Là chủ của một quầy kinh doanh hải sản tại chợ Quảng Ngãi, công việc khiến chị bận luôn tay luôn chân, song, thứ 4, thứ 7 hằng tuần, chị luôn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia đêm nhạc. Ba năm sinh hoạt tại CLB, bình quân mỗi năm, chị Hồng đóng góp gần 10 triệu đồng để đồng hành cùng các thành viên CLB hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo.
“Với tôi, được gặp gỡ những người đồng điệu tâm hồn để hát cho nhau nghe và cùng nhau làm việc thiện, là cách để tôi thư giãn, nhẹ nhõm tâm hồn sau những ngày vất vả, tất bật mưu sinh”, chị Hồng bộc bạch.
Không cùng chung nghề nghiệp và độ tuổi, song, với tấm lòng rộng mở, các thành viên của CLB Tình ca xưa đã cùng hát vang khúc tình ca vì người nghèo. Nhờ nghĩa cử giản dị, đong đầy yêu thương ấy, hàng trăm trẻ em nghèo đã được tiếp sức bằng những phần quà ý nghĩa, góp phần gieo những “hạt nắng vô tư” ấm áp, trong lành.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tinh-ca-cho-tre-em-ngheo-56415.htm