Niềm vui từ những món quà ý nghĩa ngày Lễ Quốc khánh
Sáng ngày 1 và 2-9, tại hội trường các phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), không khí rộn ràng, ấm áp tình người. Người dân trong phường nô nức đến nhận quà từ chính quyền nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những gương mặt rạng rỡ, những câu chào hỏi thân tình khiến buổi nhận quà trở thành ngày hội sum vầy của tình làng nghĩa xóm.

Người dân làm thủ tục để nhận quà.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, nhiều người dân đã có mặt trước hội trường phường Đạo Thạnh để chờ tới lượt nhận quà 2-9. Dọc theo con đường dẫn vào trụ sở, người dân xếp hàng ngay ngắn, người lớn tuổi được con cháu dìu đi, thanh niên phụ giúp các cụ già di chuyển. Không khí nhộn nhịp, phấn khởi.
Bà Nguyễn Thị Kim Quyên (67 tuổi, phường Đạo Thạnh) xúc động chia sẻ: “Nhận được 100 ngàn đồng của Nhà nước tuy không lớn về vật chất, nhưng đó là tấm lòng của Đảng, Nhà nước quan tâm đến Nhân dân. Quan trọng hơn là chúng tôi thấy mình được trân trọng, được chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn của đất nước”.
Theo thông báo của UBND phường, từ ngày 1 đến 2-9, toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú hoặc đã được cấp căn cước tại địa phương đều được nhận phần quà bằng tiền mặt với mức 100.000 đồng/người. Với phường Đạo Thạnh, số lượng dân cư lên đến hàng ngàn người, việc tổ chức phát quà theo từng khung giờ, từng khu phố giúp quá trình diễn ra thuận lợi.

Cán bộ phường hướng dẫn dân nhận tiền mừng Quốc khánh trước số lượng người quá đông.
Tại phường Mỹ Phong, quang cảnh ngày 1-9 cũng nhộn nhịp không kém. Người dân lần lượt mang theo căn cước công dân để làm thủ tục nhận quà. Những chiếc bàn tiếp nhận hồ sơ được bố trí khoa học, cán bộ phường hướng dẫn tận tình, ai nấy đều hài lòng.
Bà Đinh Ngọc Trâm (khu phố 5, phường Mỹ Phong) chia sẻ: “Nhà tôi có 6 nhân khẩu, sáng nay cả nhà cùng đi nhận quà 2-9, cảm giác như tết vậy. Tôi thấy chính quyền rất chu đáo, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phát theo từng khu phố”. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình có con em đi làm xa nhưng kịp trở về dịp lễ cũng tranh thủ tham gia nhận quà. Đối với họ, đây không chỉ là phần hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước trong ngày kỷ niệm trọng đại.
Ở phường Mỹ Tho, khung cảnh người dân đến nhận quà cũng diễn ra nhộn nhịp. Chị Trần Thị Kim Lan (lao động tự do, đường Phan Hiển Đạo, phường Mỹ Tho) bày tỏ: “Khi trực tiếp đến đây, thấy chính quyền quan tâm đến từng hộ dân, phát tận tay từng người, tôi thấy quà tặng của Chính phủ rất ý nghĩa”.
Ghi nhận tại các điểm phát quà, chính quyền địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo như: Phường Đạo Thạnh bố trí cán bộ hỗ trợ người già, phát loa hướng dẫn từ xa. Ở phường Mỹ Phong, lực lượng Công an và Dân phòng đảm bảo an ninh, phân luồng xe để tránh ùn tắc. Tại phường Mỹ Tho, bàn phát quà được chia thành nhiều nhóm theo từng khu phố, giảm thời gian chờ đợi.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phong Trần Minh Thuận cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 263 của Chính phủ, chúng tôi cố gắng triển khai nhanh chóng, công khai, minh bạch, đảm bảo mỗi người dân đều được nhận đầy đủ, kịp thời. Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp người dân thêm gắn bó với chính quyền, thêm tự hào khi đất nước bước vào dịp lễ trọng đại”.
Những tờ 100 ngàn đồng được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm sẻ chia. Nhiều cụ già sau khi nhận quà, không dùng ngay mà cẩn thận gói vào túi, để dành mua quà cho con cháu dịp lễ. Nhiều hộ gia đình trẻ quyết định gom phần quà của các thành viên để mua bánh, trái cây cúng tổ tiên nhân ngày Lễ Quốc khánh.
Những ngày đầu tháng 9, cùng với cờ hoa rợp trời, không khí lễ hội lan tỏa khắp phố phường Mỹ Tho, Mỹ Phong, Đạo Thạnh. Trong niềm vui chung ấy, hình ảnh người dân rạng rỡ khi cầm trên tay món quà nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình nghĩa đã tạo nên một bức tranh đẹp về sự gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân.