Tình cảm của bộ đội

Trung đoàn 58, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) tiếp nhận người cách ly từ tâm dịch Hàn Quốc trở về Việt Nam từ ngày 27-2. Hơn một tuần qua, dù bị ngăn cách bởi dịch bệnh và những lớp khẩu trang nhưng tình người nơi đây vẫn luôn được cảm nhận đầy đủ, đặc biệt với những người con xa quê hương vừa trở về Tổ quốc.

Từ đầu tháng 2, thực hiện chỉ đạo của trên, Trung đoàn 58 khẩn trương bắt tay vào làm công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước cách ly, phòng, chống dịch Covid-19. Đại tá Lê Đức Học, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện “chống dịch Covid-19 như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng đội ngũ nhân viên y tế cơ sở không quản ngày đêm làm mọi công tác chuẩn bị, như: Nơi ăn ở, nhà bạt để tiếp đón người cách ly, phun thuốc khử trùng, phân công nhân sự với các tổ đội đón tiếp, hướng dẫn, giúp đỡ cho công dân ở các vị trí, phục vụ, quân y cơ động... Bên cạnh đó, đơn vị cũng huấn luyện và đề ra các phương án tổ chức thu dung cứu chữa, cấp cứu điều trị người bệnh tại chỗ và gửi lên tuyến trên theo yêu cầu”. Ngày 27-2, Trung đoàn 58 đã tiếp nhận 355 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, trong đó có 24 trẻ em và 3 phụ nữ mang thai.

 Một gia đình thực hiện cách ly tại Trung đoàn 58.

Một gia đình thực hiện cách ly tại Trung đoàn 58.

Sự e dè, lo ngại ban đầu trong việc giao tiếp giữa cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đối với bà con từ Hàn Quốc về cách ly tại đơn vị nhanh chóng qua đi. Qua hơn một tuần cách ly tại trung đoàn, bà con luôn được cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế chăm sóc tận tình, từ bữa ăn đến giấc ngủ, như người thân của mình, đáp lại tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ, bà con luôn tin tưởng và dành tình cảm yêu mến đối với đơn vị. Chị Trần Kim Cúc chia sẻ: "Sau một thời gian chờ đợi khá lâu với tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi tại sân bay Nội Bài, chúng tôi được đưa về cách ly tập trung ở Trung đoàn 58. Chuyến xe chở chúng tôi đến vào lúc nửa đêm. Ngay từ khi xuống xe, tôi đã có thiện cảm với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Các cháu còn rất trẻ, chỉ bằng tuổi con tôi. Không quản đêm hôm, các cháu đón tiếp chúng tôi rất chu đáo, tận tình. Tôi rất cảm động khi các cháu hỏi chúng tôi ai có nhu cầu gì thì cứ nói. Tôi muốn ăn một bát cháo nóng và một lúc sau đã có cháu đưa tới”.

Với nhiều người, thời gian cách ly mang đến những trải nghiệm thú vị khi được ở trong môi trường quân đội. Anh Phan Văn Quyết bày tỏ: “Trong thời gian này, tôi cảm thấy như được ở nhà mình, vui và không có gì đáng sợ. Tôi và vợ không nghĩ lại có môi trường cách ly tốt đến vậy. Những ngày ở trong doanh trại quân đội cho tôi nhiều trải nghiệm đáng trân trọng. Quả thật, đúng là Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân”.

Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hạnh bày tỏ sự cảm ơn tới đơn vị, tới các chiến sĩ vì luôn nhiệt tình giúp đỡ, đo thân nhiệt, thăm khám từng ngày và có bữa cơm tươm tất đủ dinh dưỡng. Cảm ơn các chiến sĩ đã nhường chỗ ngủ, chăn ấm, đệm êm và những điều kiện tốt nhất cho những người về đây cách ly y tế theo quy định.

Với vợ chồng anh Nguyễn Văn Chí, kỷ niệm ở Trung đoàn 58 là những ngày chăm con nhỏ. "Nghe tin về nước phải cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly do Nhà nước quy định, chúng tôi có chút lo lắng về cơ sở vật chất khu cách ly, đồ ăn, vệ sinh…, nhất là những điều kiện sinh hoạt phục vụ việc nuôi con nhỏ. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của đơn vị, các gia đình chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập với điều kiện mới. Nửa đêm con đòi uống sữa, các chú bộ đội sẵn sàng đun nước nóng để chúng tôi pha sữa cho con. Trong khu cách ly cũng có nhiều gia đình có con nhỏ, có cháu sốt, quấy, khóc.... và đều nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình. So với những gì chúng tôi suy nghĩ trước khi về Việt Nam thì hoàn toàn trái ngược. Cuộc sống và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng như môi trường trong quân đội thật đáng quý, đáng trân trọng", anh Chí nói.

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-cam-cua-bo-doi-611879