Tình cảm của người dân Nghệ An với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm, làm việc tại Nghệ An vào năm 2012 và 2017. Tổng Bí thư đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An một tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt.

Năm 2012, về thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; viếng mộ bà Hà Thị Hy - bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đồn Biên phòng Phúc Sơn, tại huyện Anh Sơn. Đã 12 năm trôi qua, kỷ niệm về lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đong đầy trong ký ức của Thượng tá Lưu Văn Ất, nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ngày đó, đồn nằm cách xa trung tâm huyện Anh Sơn gần 20km, giáp biên giới nước bạn Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không quản đường sá xa xôi, đi đến nơi khó khăn để động viên cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Lưu Văn Ất kể: “Đơn vị đã chuẩn bị nghi thức đón Tổng Bí thư trang trọng từ ngoài sân nhưng Tổng Bí thư đã đi thẳng vào hội trường làm việc. Sau khi nghe đơn vị báo cáo, Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Kết thúc buổi làm việc, đơn vị ngỏ ý muốn chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư, bác cười hiền và đồng ý ngay". "Cá nhân tôi và các anh em trong đơn vị ngày đó cảm thấy rất vinh dự khi được đón bác về thăm và làm việc. Mấy hôm nay, chúng tôi nghe tin Tổng Bí thư đã đi xa mà lòng trĩu nặng”, Thượng tá Lưu Văn Ất bùi ngùi tâm sự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cung cấp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An cung cấp

Trong chuyến về Nghệ An năm đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, là xã nghèo vùng cao biên giới nhưng giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An. Tổng Bí thư dặn dò Chi bộ Môn Sơn phải làm thật tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác quần chúng, công tác dân vận, công tác dân tộc và tôn giáo, đi sâu đánh giá thực chất vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở, triển khai các biện pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Cán bộ, nhân dân Môn Sơn còn nhớ Tổng Bí thư nói rằng, mong Môn Sơn ngày càng phát triển để lần sau về thăm không còn là xã nghèo nữa.

Cũng trong chuyến đi vào năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Vườn Quốc gia Pù Mát. Sau khi tham quan gian trưng bày giới thiệu và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã, Tổng Bí thư đã trồng cây lưu niệm tại đây.

Anh Lê Xuân Linh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Vườn Quốc gia Pù Mát nhớ lại: “Cây Tổng Bí thư trồng là cây kim giao, một loại cây quý nằm trong danh sách đỏ cần được bảo vệ và cấm khai thác. Hôm đó, Tổng Bí thư mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, đi dép quai đơn giản. Sau khi trồng cây lưu niệm, Tổng Bí thư đi rửa chân. Anh em trong cơ quan đi lấy nước nhưng Tổng Bí thư ngăn lại bảo để bác tự làm! Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời tôi được gặp Tổng Bí thư...”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ lưu niệm tại Vườn Quốc gia Pù Mát năm 2012. Ảnh: XUÂN LINH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ lưu niệm tại Vườn Quốc gia Pù Mát năm 2012. Ảnh: XUÂN LINH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông và Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: XUÂN LINH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân huyện Con Cuông và Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: XUÂN LINH

Anh Lê Xuân Linh đưa cho chúng tôi xem dòng lưu bút Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại tại Vườn Quốc gia Pù Mát, Tổng Bí thư viết: “Tôi rất vui mừng về thăm huyện Con Cuông và ghé xem phòng trưng bày giới thiệu về khu Vườn Quốc gia Pù Mát - Khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là một tài sản vô cùng quý giá của chúng ta. Mong các đồng chí tiếp tục giữ gìn, bảo quản, khai thác, phát huy tốt hơn nữa tài sản quý giá này!”. Nét chữ ngay ngắn, lời dặn dò thân tình của Tổng Bí thư được Vườn Quốc gia Pù Mát lưu giữ ở nơi trang trọng nhất, trở thành niềm động viên, tự hào lớn lao cho thế hệ cán bộ, nhân viên nơi đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng nhân dân phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: ĐỨC ANH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng nhân dân phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: ĐỨC ANH

Năm 2017, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An vui mừng vì một lần nữa được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc. Trong chuyến công tác này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến nhà thăm hỏi sức khỏe lão thành cách mạng Lê Đăng Dương (tại phường Hưng Dũng, TP Vinh); đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Xân tại phường Hà Huy Tập. Ngoài ra, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Quang Trung. Cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh người đứng đầu của đất nước với mái tóc bạc phơ, phong cách giản dị, giọng nói trầm ấm, gần gũi, tươi cười với nhân dân.

Từ hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đến nay, lòng người tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn của dân tộc. Cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An bồi hồi thương nhớ bác khôn nguôi...

HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/tinh-cam-cua-nguoi-dan-nghe-an-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-786550