Đak Đoa: Tổ chức Giải chạy thiện nguyện 'Nâng bước em đến trường'

Sáng 7-9, Ban tổ chức Giải chạy thiện nguyện huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, UBND huyện Đak Đoa phối hợp với Câu lạc bộ Gia Lai Marathon và các đơn vị tài trợ trong, ngoài huyện tổ chức Giải chạy bộ thiện nguyện-Nâng bước em đến trường.

Theo đó, Giải chạy sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 15-9 tại điểm xuất phát từ đường Lê Hồng Phong (thị trấn Đak Đoa, trước cổng Trường THCS Võ Thị Sáu), sau đó chạy qua 5 điểm Chech in: các cánh đồng lúa chín tuyệt đẹp và rừng thông già) với 2 cự ly 5 km và 10 km.

Các VĐV sẽ chạy qua cánh đồng lúa chín tuyệt đẹp. Ảnh: Thanh Tuấn

Các VĐV sẽ chạy qua cánh đồng lúa chín tuyệt đẹp. Ảnh: Thanh Tuấn

Các vận động viên (VĐV) tham gia Giải đăng ký qua cổng trực tuyến: https://tamnguyengialai.com/giai-chay-thien-nguyen-huyen...; https://bit.ly/dangkyChayDAKDOA. Ban tổ chức Giải sẽ đóng cổng đăng ký vào ngày 10-9.

Đối tượng tham gia Giải là những người đủ sức khỏe từ 12 tuổi trở lên, gồm khách mời, nhà tài trợ, các VĐV phong trào trong, ngoài huyện; các câu lạc bộ, đội nhóm; các doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Các VĐV tham gia Giải tự túc kinh phí.

Các VĐV sẽ chạy qua rừng thông già tuyệt đẹp. Ảnh: Thanh Tuấn

Các VĐV sẽ chạy qua rừng thông già tuyệt đẹp. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo thông tin của Ban tổ chức, đến trưa ngày 7-9-2024, Giải đã tiếp nhận đăng ký qua cổng trực tuyến 510 VĐV tham gia.

Giải là sự kiện ý nghĩa nhằm quyên góp kinh phí từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong, ngoài huyện. Số tiền quyên góp được, Ban tổ chức sẽ trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện sau khi kết thúc Giải. Giải chạy còn là sân chơi lành mạnh cỗ vũ phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện và hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Đak Đoa (20/10/1950-20/10/2024).

ĐINH YẾN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dak-doa-to-chuc-giai-chay-thien-nguyen-nang-buoc-em-den-truong-post291961.html