Tình cảm của nhân dân Chiềng Ban với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 8/1/2014, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và tặng quà. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chiềng Ban luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bà Lò Thị Kiêm kể về kỷ niệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà.

Bà Lò Thị Kiêm kể về kỷ niệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà.

10 năm trước, gia đình bà Lò Thị Kiêm, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và tặng quà.

Xúc động khi xem lại bức ảnh kỷ niệm đồng chí Tổng Bí thư đến thăm gia đình, bà Kiên bùi ngùi: Hôm qua, nghe tin bác Trọng từ trần, tôi nghẹn ngào nhớ lại lần được gặp bác ở Chiềng Ban 10 năm trước, nghĩ đến là không cầm được nước mắt. Khi đó, đến thăm nhà, bác Tổng Bí thư tặng tôi 5m vải lụa, tôi đã dùng để may 1 chiếc áo cóm, còn lại vẫn cất kỹ trong hòm, đây là kỷ vật tôi sẽ giữ mãi! Bác Tổng Bí thư còn ân cần dặn tôi, lúc nào xong sân bay Nà Sản, thì bà con xuống thăm tôi nhé!

Ngồi bên cạnh, anh Lò Văn Khoa, con trai bà kể tiếp: Gia đình tôi vinh dự là một trong 2 hộ dân của xã được bác Tổng Bí thư đến tận nhà thăm. Khi đến, bác bắt tay từng người, từ già trẻ, lớn bé, ân cần hỏi mọi người có khỏe không? Công việc có thuận lợi không? Khi biết tôi là Trưởng bản Huổi Khoang, nay là bản Mai Khoang, bác hỏi tôi công việc có vất vả lắm không? Tôi trả lời, dạ có vất vả, nhưng chúng cháu thế hệ trẻ tự hào và xin hứa luôn cố gắng khắc phục khó khăn, góp công sức của mình vận động nhân dân tích cực lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc!

Bác bảo, đấy là cái cần thiết của người đảng viên. Mong sao mỗi cán bộ, đảng viên, tiếp tục phát huy vai trò làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách phá luật của nhà nước cũng như vận động nhân dân chăm chỉ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Những bức ảnh quý giá chụp đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình, được bà Lò Thị Kiêm giữ gìn cẩn thận từ ngày đó.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà bà Lò Thị Kiêm, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà bà Lò Thị Kiêm, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình bà Lò Thị Kiêm, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình bà Lò Thị Kiêm, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn

Còn đối với ông Đặng Đình Thị, 71 tuổi, bản Mai Khoang, trước đây là bản Hoa Mai, ông vinh dự khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 3 lần. Dù khoảng thời gian được gặp, trò chuyện với Tổng Bí thư không lâu, nhưng những dấu ấn sâu sắc về một vị lãnh đạo mộc mạc, giản dị, gần gũi vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí ông.

Ông Thị rưng rưng xúc động: Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp bác Tổng Bí thư là ngày 8/1/2014. Khi ấy, tôi là Bí thư chi bộ, trưởng bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban. Khi đến làm việc ở xã, bác Trọng và đoàn công tác trực tiếp đến thăm nhà tôi. Sau khi hỏi thăm gia đình, con cái, sự nghiệp, bác Trọng có dặn 1 câu, tôi luôn nhớ mãi: Là đảng viên, nhất định không được nghèo.

Gia đình ông Đặng Đình Thị, bản Mai Khoang xem phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Gia đình ông Đặng Đình Thị, bản Mai Khoang xem phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lần thứ 2, gặp bác Tổng Bí thư là năm 2017, tôi vinh dự là 1 trong 7 người đại diện của tỉnh Sơn La dự Hội nghị người có công tiêu biểu tại Hà Nội.

Khi gặp lại bác Trọng, bác bắt tay tôi và nói: Ta lại gặp nhau. Lúc đó, tôi rất cảm động lắm, vì 1 vị lãnh đạo cao cấp, bận trăm công nghìn việc mà ông vẫn nhớ 3, 4 năm trước gặp một người dân bình thường như tôi.

Lần thứ 3, gặp bác Trọng tại Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ 10 năm 2020 tại Hà Nội. Dù lần này, không được gặp riêng bác Trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức vinh dự.

Ghi nhớ lời bác Tổng Bí thư dặn dò, tôi đã cùng Chi ủy, Chi bộ bản Hoa Mai lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế. Thành tích năm 2020, bản Hoa Mai là bản đầu tiên của xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Những lời động viên của Tổng Bí thư năm xưa, như tiếp thêm động lực để Đảng bộ, nhân dân xã Chiềng Ban nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Đoàn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban cho biết: Vinh dự tự hào là địa phương đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, những năm qua, khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy xã luôn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, chỉ đạo các đoàn thể hướng về cơ sở, tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tăng giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân Chiềng Ban đạt 48 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 2,8%... cuộc sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đúng như điều đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/tinh-cam-cua-nhan-dan-chieng-ban-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-B3VAFduIg.html