Tình cảm, trách nhiệm với nhân dân và đồng đội

Trong những ngày các tỉnh miền Trung phải đối phó với thiên tai, bão lũ, chúng tôi nhận được tin đoàn công tác gồm 13 cán bộ mất tích khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Nhận mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 4, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, vật chất, trang bị, hành quân vào Thừa Thiên-Huế.

Dù thời gian gấp, song nhờ chủ động trong xây dựng phương án và đã luyện tập thuần thục, hơn 8 tiếng đồng hồ hành quân bằng xe cơ giới, 13 giờ 30 phút ngày 13-10, toàn đơn vị đã vào vị trí tập kết. Tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết mưa gió, từ chỗ trú quân đến Tiểu khu 67 phải cơ động gần hai tiếng đồng hồ, vượt qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm; hiện trường toàn bùn trộn đất, đá lầy lội; cường độ làm việc cao, khối lượng công việc lớn. Chúng tôi đã sử dụng cuốc, xẻng, cưa máy để đào bới đất đá, cắt bê tông... tranh thủ từng giờ, từng phút tìm đồng đội.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm các cán bộ hy sinh tại Tiểu khu 67, đơn vị chúng tôi nhận lệnh tiếp tục cơ động vào khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Hướng Hóa, Quảng Trị). Song song với nhiệm vụ cứu nạn, chúng tôi cử một tổ công binh, phối hợp với Phòng Công binh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế băng rừng trinh sát phương án mở đường, khắc phục sạt lở tại nhánh tây Đường Hồ Chí Minh để các lực lượng cơ động tiếp tế lương thực, thực phẩm, giúp đỡ nhân dân một số xã bị cô lập của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Vừa hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị lại nhận lệnh quay ngược về Thừa Thiên-Huế triển khai khoan nổ, phá đá, mở đường để phương tiện cơ giới cơ động vào Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục tăng cường cho lực lượng của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tìm kiếm các công nhân còn mất tích tại đây. Trong số cán bộ, chiến sĩ được tăng cường làm nhiệm vụ, có đồng chí gia đình bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua, có đồng chí cha mẹ ốm đau... song anh em đã gác việc riêng, tập trung thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm với nhân dân và đồng đội.

Thượng tá MAI VĂN THANH, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-cam-trach-nhiem-voi-nhan-dan-va-dong-doi-643943