Tình cảnh ngược đời của Van Nistelrooy

Cơn thịnh nộ của CĐV Leicester City đang nhắm thẳng vào ban lãnh đạo đội bóng, giữa lúc xuất hiện tin đồn Ruud van Nistelrooy sẽ từ chức sau thất bại 0-4 trước Everton.

 Van Nistelrooy không hứng chịu chỉ trích dù Leicester thi đấu bết bát.

Van Nistelrooy không hứng chịu chỉ trích dù Leicester thi đấu bết bát.

Tối 1/2, tại vòng 24 Ngoại hạng Anh, thầy trò Van Nistelrooy phải nhận thất bại thảm hại trước đoàn quân của David Moyes. Chỉ 10 giây sau khi trận đấu bắt đầu, Abdoulaye Doucoure ghi bàn thắng, mở đầu cho cơn ác mộng của Leicester.

Tiếp đó, Beto lập cú đúp trước khi Iliman Ndiaye ấn định chiến thắng áp đảo cho đội bóng vùng Merseyside, giúp họ tạo cách biệt 9 điểm so với Leicester, đội đang chìm sâu ở vị trí thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Chuỗi phong độ bết bát với chỉ một chiến thắng trong 10 trận gần nhất đẩy Leicester vào khủng hoảng. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích Van Nistelrooy, nhiều CĐV lại trút giận lên ban lãnh đạo đội bóng.

Giám đốc Bóng đá Jon Rudkin và CEO Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. CĐV yêu cầu họ phải nhận trách nhiệm cho tình trạng tệ hại của đội bóng, đặc biệt khi Leicester gần như "án binh bất động" trên thị trường chuyển nhượng.

Van Nistelrooy tiếp quản Leicester vào tháng 11, thay thế Steve Cooper, nhưng hành trình của cựu tiền đạo người Hà Lan tại Premier League đang gặp muôn vàn sóng gió. Đội bóng mới chỉ có 17 điểm, đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Trước khi đánh bại Tottenham hôm 26/1, Leicester trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp - thành tích khiến chiếc ghế của Van Nistelrooy lung lay dữ dội. Dù vậy, HLV người Hà Lan gần như không nhận được sự hỗ trợ nào từ ban lãnh đạo. Leicester chỉ có duy nhất một tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng này, dù đội hình rất cần sự bổ sung để trụ hạng.

Nguyên nhân được cho là do những hạn chế tài chính liên quan đến Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), khiến Leicester không thể chi tiêu mạnh tay. Khi kỳ chuyển nhượng sắp khép lại, đội bóng chưa có dấu hiệu sẽ mang về thêm bản hợp đồng nào.

Sự bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ ngày càng lớn. Một CĐV viết: "Phong độ tệ hại của Leicester không phải lỗi của HLV, mà là lỗi của Top và Rudkin". Một người khác gay gắt hơn: "Nếu là Van Nistelrooy, tôi sẽ nói thẳng với Top và Rudkin rằng tôi bỏ cuộc ngay đây".

Việc Van Nistelrooy có tiếp tục gắn bó với Leicester hay không là dấu hỏi lớn, nhưng với tình hình hiện tại, khả năng mối lương duyên có thể kết thúc chóng vánh.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/tinh-canh-nguoc-doi-cua-van-nistelrooy-post1528745.html