Tình cờ lướt mạng thấy người phụ nữ giống hệt mình, cô gái 32 tuổi bàng hoàng nhận ra đó là mẹ ruột thất lạc suốt 30 năm

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã tìm thấy mẹ ruột của mình sau ba thập kỷ chia ly, nhờ tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt giống hệt mình trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Theo Chao News, chị Yan hiện làm việc tại một xưởng giày ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong một lần tình cờ lướt mạng, chị thấy một người phụ nữ đang phát trực tiếp có gương mặt giống mình đến lạ kỳ.

Người phụ nữ đó là bà Xu, 52 tuổi, sống tại tỉnh Giang Tây. Trên mạng, bà dùng biệt danh “Đi tìm con gái thứ hai của tôi” và từ năm 2022 đến nay bà đã kiên trì sử dụng mạng xã hội để tìm con gái thất lạc, đồng thời hỗ trợ nhiều gia đình khác trong hành trình tìm người thân.

Khoảnh khắc định mệnh ấy khiến chị Yan như bị kéo trở lại quá khứ. Linh cảm mách bảo, chị để lại bình luận: “Có thể tôi chính là con gái của bà.”

Bà Xu khi ấy đã khuyên chị nhanh chóng liên hệ với cảnh sát để được hỗ trợ.

Linh cảm mách bảo, chị để lại bình luận: “Có thể tôi chính là con gái của bà.” Ảnh: Douyin

Linh cảm mách bảo, chị để lại bình luận: “Có thể tôi chính là con gái của bà.” Ảnh: Douyin

Dưới sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, chị Yan đã liên lạc với bà Xu, lúc này bà đang dưỡng thương ở quê nhà. Sau nhiều thủ tục, hai mẹ con đồng ý làm xét nghiệm ADN.

Kết quả cho thấy, mối liên hệ huyết thống là thật. Cảnh sát đã tổ chức buổi đoàn tụ tại trụ sở ở Ôn Châu. Cả hai mẹ con òa khóc, nắm chặt tay nhau không rời, khép lại ba mươi năm xa cách.

Sau đó, bà Xu còn giới thiệu chị Yan với anh trai và chị gái ruột. Họ cùng nhau khóc, cùng nhau cười trong niềm hạnh phúc khôn nguôi.

Trong buổi phỏng vấn sau đoàn tụ, bà Xu nghẹn ngào kể lại hoàn cảnh khó khăn của gia đình ngày xưa. Khi ấy, bà và chồng nghèo khó, lại phải nuôi nhiều con. Yan là con út, vì túng thiếu nên được gửi cho một người dì chăm sóc. Sau đó, mẹ chồng bà đã mang Yan sang cho một cặp vợ chồng hiếm muộn trong làng nuôi.

Nhưng khi cặp vợ chồng ấy sinh được con ruột, họ đã bỏ rơi Yan trước cửa một cơ quan chính quyền. Chính từ đây, đứa trẻ nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy đời mình và mất liên lạc hoàn toàn với cha mẹ ruột.

May mắn, Yan được một gia đình khác nhận nuôi, sống chỉ cách nhà ruột chưa đầy 10 km. Cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nuôi, nhưng chưa bao giờ ngừng khao khát tìm lại nguồn cội.

“Giờ đây, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện cả đời,” bà Xu xúc động chia sẻ.

“Giờ đây, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện cả đời,” bà Xu xúc động chia sẻ. Ảnh: Douyin

“Giờ đây, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện cả đời,” bà Xu xúc động chia sẻ. Ảnh: Douyin

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc. Hàng ngàn bình luận bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc mừng.

Một cư dân mạng bình luận: “Giống như nhiều gia đình nông thôn trước đây, họ đặt nặng con trai hơn con gái, và người mẹ này đã phải trả giá đắt suốt 30 năm.”

Người khác nhấn mạnh: “Cha mẹ không bao giờ nên bỏ rơi con cái. Và chúng ta cũng cần cảnh giác với nạn buôn bán trẻ em.”

Theo thống kê, từ khi hệ thống tìm kiếm bằng ADN cho trẻ em bị bắt cóc đi vào hoạt động năm 2022, Trung Quốc đã giúp 11.198 trẻ tìm lại được gia đình.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tinh-co-luot-mang-thay-nguoi-phu-nu-giong-het-minh-co-gai-32-tuoi-bang-hoang-nhan-ra-do-la-me-ruot-that-lac-suot-30-nam-23023.html