Tình dân tộc, nghĩa đồng bào: Sức mạnh nội sinh của quốc gia
Trong những ngày qua, khi thông tin về thiên tai, mưa lũ gây thiệt hại cho đồng bào một số tỉnh miền Trung tràn ngập trên các phương tiện truyền thông, hàng triệu con tim Việt Nam thổn thức, cùng hướng về miền Trung ruột thịt với lòng xót xa, thương cảm vô bờ.
Nhiều người không thể kìm nén được cảm xúc, phải thốt lên tiếng gọi trong muôn trùng nỗi bồi hồi, xót xa: “Thương quá miền Trung ơi!”. Làm sao mà không xót thương cho được khi “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thế rồi.
Ca dao có câu: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, đó không chỉ là đạo lý, mà còn là nền tảng văn hóa - một nền tảng văn hóa rất Việt Nam, là triết lý sống của dân tộc con Lạc cháu Hồng, được cha ông ta đúc rút qua hàng ngàn năm văn hiến. Đồng thời, câu ca dao trên còn là triết lý về sự đoàn kết, biết sống vì người khác, vì cộng đồng, vì quê hương, đất nước, biết san sẻ cho nhau, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn.
Triết lý sống ấy đã được soi rọi, được chứng minh, được đúc kết từ thực tiễn sinh động của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước của dân tộc. Chính sự nghĩa tình, biết sẻ chia, biết sống vì người khác trên tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đã giúp Việt Nam kiên cường, vững chãi khi đứng trước mọi khó khăn do thiên tai, bão lũ.
Trong chiến tranh, chính sự đoàn kết, trên dưới một lòng của cả dân tộc đã giúp Việt Nam đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong hòa bình, xây dựng, kiến thiết lại đất nước, sự đoàn kết đã tạo thành sức mạnh nội sinh, giúp Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thách thức.
Trong giai đoạn dịch Covid-19, sự đoàn kết của cả dân tộc một lần nữa đã giúp ta chiến thắng, đẩy lùi dịch bệnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân được đảm bảo. Trong thiên tai, bão dông, mưa lũ, sự đoàn kết trên tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào lại được thắp lên, tỏa sáng, giúp Nhân dân trong cảnh khốn khó do thiên tai, bão lũ sớm vượt qua mất mát, đau thương, khôi phục nhà cửa, sản xuất, kinh doanh, ổn định lại cuộc sống.
Làm công tác biên tập đã nhiều năm, nhưng mỗi khi đồng bào mình gặp thiên tai, bão lũ là chúng tôi lại xúc động bởi những tình cảm của Nhân dân trên mọi miền Tổ quốc hướng về đồng bào phải gánh chịu thiên tai, mất mát.
Nỗi xúc động ấy cũng trào dâng trong những ngày qua, khi một số tỉnh miền Trung đang oằn mình gánh chịu thiên tai, mưa lũ, chúng tôi ngồi đối diện với những bản tin, bài viết, hình ảnh người dân khắp nơi nói chung và Đồng Tháp nói riêng đang hướng về miền Trung ruột thịt với tinh thần “thương người như thể thương thân”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
Trong dòng người đến các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, những hình ảnh cụ già, em nhỏ, chị tiểu thương, anh nông dân… gom góp những đồng tiền tiết kiệm của mình, mang đến bao gạo, mấy chai dầu ăn, nước mắm, nước tương, túi quần áo cũ được giặt, ủi, xếp gọn gàng… để gửi về miền Trung ruột thịt, cho “đồng bào mình ngoài đó có được bữa cơm ấm lòng, có thêm chiếc áo, tấm chăn sưởi ấm trong những ngày mưa lũ lạnh buốt” mà không thể nén được nỗi xúc động trào dâng.
Trong mưa lũ, thiên tai, tình dân tộc, nghĩa đồng bào lại được thắp lên, tỏa sáng, từ đó quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến nó trở thành sức mạnh nội sinh của quốc gia, giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua mất mát, sắp xếp, ổn định lại cuộc sống. Biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, mưa lũ, thiên tai nào rồi cũng sẽ được đẩy lùi; mất mát, khó khăn nào rồi cũng sẽ vơi đi…










