Tình đoàn kết keo sơn Lào-Việt Nam sáng mãi
Đó là cảm nhận của Thiếu tá Phouththavong Manotham, khối trưởng Khối quân nhân Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chia sẻ về cảm xúc khi sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành, Thiếu tá Phouththavong Manotham cho biết: “Tôi rất vinh dự được giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối quân nhân Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh, diễu hành. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã vô cùng phấn khởi và tự hào được lựa chọn vào đội hình tham gia sự kiện trọng đại này. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của Việt Nam”.

Thiếu tá Phouththavong Manotham (đứng đầu, người cầm kiếm).
Thiếu tá Phouththavong Manothamcho cho biết, trước khi sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành, các chiến sĩ đã tập luyện 2 tháng ở Lào. Đây là lần thứ ba Quân đội nhân dân Lào cử đoàn tham gia diễu binh, diễu hành, hai lần trước tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025) tại TP Hồ Chí Minh và lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tại Nga.
"Chúng tôi rất xúc động, tự hào khi thay mặt Quân đội nhân dân Lào sang Việt Nam tham dự diễu binh, diễu hành. Đây là niềm vinh dự, động lực, cảm hứng trong quá trình luyện tập của khối Quân đội nhân dân Lào”, Thiếu tá Phouththavong Manotham chia sẻ.
Theo Thiếu tá Phouththavong Manotham, khi đặt chân đến Việt Nam lần này, đoàn đã nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình, thắm tình đồng chí, anh em từ các lực lượng của Việt Nam. Trong suốt quá trình luyện tập, phía Việt Nam cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn, nghỉ cũng như trang thiết bị, giúp đoàn yên tâm tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những bước chân đều tăm tắp hòa trong tiếng nhạc hành khúc, những khuôn mặt ngời lên tự hào, tất cả tạo thành một khối thống nhất, nghiêm trang. Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao độ.
“Quan hệ gắn bó Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử giữa hai nước láng giềng, gắn bó mật thiết với nhau qua các giai đoạn lịch sử. Tham gia sự kiện lần này, tôi càng cảm nhận được tinh thần yêu nước, đoàn kết của nhân dân Việt Nam, qua đó càng tô thắm tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân và quân đội hai nước qua nhiều thế hệ. Vì vậy, ngay khi sang Việt Nam, các chiến sĩ của chúng tôi luôn miệt mài, cố gắng tập luyện, để thể hiện thật tốt, góp phần vào đại lễ của dân tộc Việt Nam anh em”, Thiếu tá Phouththavong Manotham chia sẻ.

Thiếu tá Khamsay Meuanhuameuang.
Chia sẻ về tình cảm của nhân dân Việt Nam, Thiếu tá Khamsay Meuanhuameuang, thành viên Khối Quân đội nhân dân Lào cho biết, trong thời gian ngắn tham gia các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước, anh và các đồng đội luôn nhận được sự yêu mến, cổ vũ, nhiệt tình từ người dân Việt Nam.
“Quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ sắc đỏ, xen lẫn tiếng hô vang cổ vũ, khiến chúng tôi vô cùng phấn chấn và xúc động. Đó là động lực lớn để chúng tôi thể hiện tốt nhất trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Đi giữa lòng nhân dân Việt Nam, tôi cảm nhận rõ sự gần gũi và ấm áp từ tình hữu nghị mà hai dân tộc dành cho nhau. Không cần ngôn ngữ, chỉ bằng ánh mắt, cử chỉ và tấm lòng - chúng tôi đã thấu hiểu nhau. Từ khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Ngôn ngữ có thể khác nhau, nhưng trái tim thì luôn nói cùng một tiếng nói, hòa chung vào nhịp đập của một chặng đường lịch sử thiêng liêng”.

Đoàn Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TRỌNG HẢI
Còn theo Trung úy Xaysavanh Inthavong, Ngày Quốc khánh 2-9 không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại của Việt Nam, mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của khát vọng tự do, phát triển và hướng tới tương lai. Được hòa mình vào không khí trang nghiêm, xúc động của ngày hội lớn, Trung úy Xaysavanh Inthavong vô cùng tự hào.

Trung úy Xaysavanh Inthavong (hàng đầu, thứ nhất từ phải qua).
Trung úy Xaysavanh nhấn mạnh: Được tham gia diễu binh, diễu hành dịp này là kỷ niệm đáng nhớ và điều đặc biệt hơn là tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm ấm áp của người dân Việt Nam đoàn kết, yêu hòa bình. Mỗi bước chân hôm nay sẽ là một lời khẳng định: Tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ mãi mãi bền chặt. Từ đó, chúng tôi luôn dặn bản thân cố gắng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.