Rời công việc ổn định ở nước ngoài, anh Nguyễn Thương (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) trở về quê tìm cách khai thác mật dừa nước mang lại thu nhập cao, mở hướng phát triển du lịch sinh thái địa phương.
Giữa rừng dừa nước ven sông Kinh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng gõ đều đều từ chiếc búa cao su của anh Nguyễn Thương từng khiến nhiều người không khỏi hoài nghi. Từ những nhát gõ tưởng chừng kỳ lạ ấy, chàng thanh niên đã tìm ra cách khai thác mật dừa nước, biến loại cây quen thuộc của vùng quê thành sản phẩm đặc trưng, mở thêm sinh kế và hướng phát triển du lịch cho địa phương.
Tối 31/5, tại rừng dừa nước xã Tịnh Khê - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Đảng ủy- HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Tịnh Khê long trọng tổ chức Lễ hội hoa đăng - Huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026. Đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. Một lễ hội sắc màu văn hóa, tâm linh, lịch sử của vùng quê giàu truyền thống cách mạng và giàu tiềm năng phát triển du lịch.
Trong không gian huyền ảo của rừng dừa nước bên dòng Kinh Giang thơ mộng, tối 31.5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ hội Hoa đăng - Huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026.
Tối 31/5, tại điểm du lịch Rừng dừa nước xã Tịnh Khê, UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình 'Lễ hội Hoa đăng – Huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026'.