Tình người làm đất cũng nở hoa

'Dạo này Phú Riềng được yêu thương nhiều quá!'. Anh đồng nghiệp ở thành phố nhắn tin cho tôi như thế sau hôm bác Sáu Phong - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghé thăm huyện. Chỉ một chút thời gian ghé vào thăm trụ sở, hỏi thăm đời sống, công việc của anh em cán bộ công chức và dặn dò, động viên của bác mà chất chứa biết bao kỳ vọng, tin yêu.

Dành thời gian tìm hiểu về vùng đất này, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây được nhiều người yêu mến. Phú Riềng là huyện mới thành lập với đa số người nhập cư đến từ mọi vùng miền trên cả nước. Mỗi người một quê hương, không ai biết ai, nhưng khi vào sinh sống, lập nghiệp ở đây, chính từ cái nghĩa cái tình của mảnh đất này mà họ nhanh chóng coi Phú Riềng là “quê hương thứ hai của mình”, từ đó cùng nhau chung sống thuận hòa, nghĩa hiệp và đầy bao dung.

“Phú Riềng chưa giàu, nhưng người dân ở đây chưa chắc đã nghèo”. Bác Nguyễn Minh Triết nói như vậy mà thật sự là vậy. Người Phú Riềng giàu theo cách riêng của mình. Giàu về khí hậu, thổ nhưỡng, giàu ý chí và tình yêu thương. Ai đến đây cũng đều nhận thấy người Phú Riềng thân thiện, nghĩa hiệp và vô cùng hiếu khách. Vẻ thân thiện, nghĩa hiệp được thể hiện từ lối giao tiếp cởi mở; là nụ cười hào sảng khi nhiệt tình chỉ đường cho một vị khách phương xa mới đến; là cái nhắc nhau “gác chân chống xe lên em ơi” của bác xe ôm; là những tấm gương người tốt, việc tốt diễn ra hằng ngày, hằng giờ... Tại các khu dân cư, việc người dân tự nguyện thay bóng điện sáng báo hiệu các ổ gà, vũng nước, hố sâu trên đường; dọn dẹp các vật dụng rơi vãi trên đường để lưu thông thuận tiện là điều bình thường mà đâu đâu cũng có. Người dân nghĩa hiệp, hào sảng nên sẵn sàng hiến vài trăm mét đất để mở đường kết nối giao thông, tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bởi thế nên cấp ủy, chính quyền Phú Riềng luôn phấn khởi, tự hào vì “việc nhỏ, việc to, dân lo là xong hết”. Không chỉ thân thiện, người Phú Riềng còn giàu nghĩa giàu tình. Nghĩa tình từ việc sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn… của chính những người dân rất đỗi bình thường.

Gắn bó với mảnh đất này, bạn sẽ thấy cuộc sống của bà con nông dân đang phát triển rất nhanh. Những vườn cây ăn trái sai trĩu quả, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên dưới hàng cây xanh ngát dọc theo con đường thảm bê tông sạch đẹp, nối liền từng thôn, xóm. Bức tranh về cuộc sống nông thôn của Phú Riềng đang khởi sắc từng ngày, với những gam màu tươi sáng. Đó vừa là thành quả sau những tháng ngày chung sức đồng lòng hăng say lao động, vừa là niềm tin, động lực để Phú Riềng tiếp tục chuyển mình phát triển trong tương lai không xa.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”

Con đường về đích huyện nông thôn mới của Phú Riềng đã đến rất gần, hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng. Với những yêu thương, kỳ vọng ấy, tin rằng mỗi người dân nơi đây sẽ tự bồi đắp và thúc đẩy khát vọng vươn lên cho chính quê hương này.

Dạ Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145014/tinh-nguoi-lam-dat-cung-no-hoa