Tình người trên vùng đất khó

Nhiều lần chúng tôi đến huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang vùng đất nhiễm phèn, hoang hóa năm xưa, thăm những gia đình nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), tôi thấu hiểu và cảm thông được nỗi khó khăn, vất vả của những NNCĐDC. Họ rất cần những trái tim nhân ái đến an ủi, động viên, giúp đỡ để họ có thêm nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Và đó cũng chính là nỗi trăn trở của Hội NNCĐDC huyện Tân Phước. Hội NNCĐDC huyện Tân Phước xác định vai trò của Hội phải luôn là cầu nối quan trọng trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Do vậy, Hội phải vừa làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, vừa gắn kết các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng với NNCĐDC nhằm hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời.

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Tân Phước Phạm Tiến Đạt thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC xã Tân Lập 1.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Phước có 167 NNCĐDC; trong đó có 40 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm, 17 người là con của họ; 110 người là dân thường.

Tuy các NNCĐDC đều được hưởng trợ cấp hằng tháng của Nhà nước nhưng còn rất nhiều gia đình NNCĐDC đang gặp khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày do bệnh tật, hạn chế lao động, thậm chí có nhiều NNCĐDC hoàn toàn không lao động được như mắc các loại bệnh: Tâm thần, bại liệt, sống đời sống thực vật…

Gia đình NNCĐDC Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1988, ở ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, mắc bệnh bại liệt, cuộc sống rất vất vả và thiếu thốn mọi thứ; NNCĐDC Kiều Thị Liên, sinh năm 1969, ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, hoàn cảnh rất khó khăn, chật vật do căn bệnh quái ác ngày đêm gây đau đớn; NNCĐDC Lê Thị Thanh, sinh năm 1947, ở ấp 2, xã Tân Lập 1, bị liệt phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người thân, cuộc sống gia đình vốn đã nghèo khổ nay càng khó khăn… đó là những hoàn cảnh rất thương tâm mà Hội NNCĐDC huyện Tân Phước thường xuyên đến thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ, chia sẻ.

Thấu hiểu được nỗi khổ của NNCĐDC, Hội NNCĐDC huyện Tân Phước trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hội vẫn nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình là một tổ chức xã hội - từ thiện, giúp người, giúp đời.

Cán bộ, hội viên ở đây thường xuyên xuống cơ sở, đến từng gia đình, thăm hỏi từng NNCĐDC thể hiện tinh thần, trách nhiệm và nghĩa tình theo truyền thống của Hội. Hằng năm, Hội phấn đấu làm tốt công tác vận động nguồn lực giúp đỡ các NNCĐDC, tranh thủ quan hệ với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng trong và ngoài tỉnh để sẻ chia, giúp đỡ NNCĐDC vượt qua số phận và vươn lên trong cuộc sống.

Qua 6 tháng đầu năm 2024, Hội các cấp của huyện Tân Phước cũng đã vận động với tổng số tiền trên 346 triệu đồng (gồm 664 phần quà), chủ yếu là nhu yếu phẩm, xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, bệnh nặng…

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Tân Phước Phạm Tiến Đạt cho biết, để làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp đỡ được nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn, sắp tới Hội các cấp của huyện Tân Phước sẽ tiếp tục đôỉ̉ mới phương thức hoạt động, tổ chức cho cán bộ, hội viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Hội. Phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc thực hiện phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” hằng năm do Trung ương Hội phát động.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202406/tinh-nguoi-tren-vung-dat-kho-1012879/