Tình người trong cơn bão

Trong ngày 7/9, khi thời điểm hoàn lưu cơn bão Yagi ảnh hưởng đến Hà Nội, đã ghi nhận nhiều nghĩa cử cao đẹp của những tài xế chủ động che chắn gió bão cho người dân lưu thông trên các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân… an toàn.

Đoàn xe ô tô chắn gió cho người đi xe máy qua cầu Nhật Tân.

Đoàn xe ô tô chắn gió cho người đi xe máy qua cầu Nhật Tân.

Là một trong những người lưu thông trên cầu Nhật Tân thời điểm gió bão mạnh, chị Đào Khánh Hòa sau khi được các tài xế ô tô chắn gió để đi qua cầu đã gửi lời cảm ơn đến bác tài thông qua mạng xã hội.

Chị Hòa kể lại rằng, đoạn lên cầu Nhật Tân gió cuồng phong thổi, mấy chiếc xe máy khác cũng nép vào lệ đường không dám đi. Thật may mắn từ xa có một số xe buýt, xe taxi đến ra tín hiệu che chắn cho xe máy qua cầu, tôi cảm giác như mình được giải cứu. Cả một quãng đường 4km qua cầu được các bác tài che chở một cách an toàn. Mặc dù gió to tôi không nhìn được biển số xe cũng như là hãng xe buýt nào nhưng thực sự cảm ơn.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều người dân cũng gửi lời những lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới rất nhiều tài xế không quen. Đôi bên dù không hề quen biết nhau nhưng trong hoàn cảnh mưa bão khắc nghiệt, họ vẫn được các tài xế tốt bụng giúp đỡ.

Tài khoản Duy Nguyễn viết trên một diễn đàn ô tô: "Cho tôi xin cảm ơn các bác tài lái xe tải, xe bán tải, xe 7 chỗ và các bác lái xe hôm nay hướng ra Nội Bài lúc 13h đã giúp đỡ nhóm xe máy của chúng tôi qua cầu Nhật Tân an toàn. Chúc các bác có nhiều sức khỏe, vạn dặm bình an".

Các bài viết nhận về hàng trăm ngàn lượt thả tim, chia sẻ, bình luận của nhiều người, cho rằng đây là một hình ảnh đẹp, một tinh thần tương thân tương ái, lúc hoạn nạn khó khăn của người Việt Nam rất đáng được lan tỏa.

Có thể thấy, trước những ảnh hưởng khôn lường của thiên tai, tình người như được thắt chặt thêm. Cùng với đó không thể không nhắc đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng đang ra sức đảm bảo an toàn và giúp người dân trong cơn bão. Tại Thanh Hóa, để phòng, chống bão Yagi được an toàn và bảo vệ tài sản cho nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã điều động gần 400 cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp nhân dân thu hoạch lúa tại xã Lộc Sơn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Hay tại thị xã Quảng Yên, huyện Vân Đồn, Cô Tô... là những địa phương của tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng trực tiếp và là tâm điểm nguy hiểm của cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ. Lực lượng Công an cũng đang căng mình chống bão giúp đỡ người dân. Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT- Trật tự, Công an huyện Vân Đồn cho biết, toàn huyện có hơn 850 hộ dân ở trong nhà mái ngói, mái tôn đã được đưa đến nhà kiên cố, an toàn. Các phương tiện tránh trú tại các nới neo đậu vẫn được đảm bảo an toàn. Công an huyện Vân Đồn phối hợp Công an TP Cẩm Phả tổ chức các chốt không để xe máy qua cầu Vân Đồn...

Tại Hải Dương, ngay trong đêm 6/9 và ngày 7/9, Lực lượng Công an địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương xuống giúp đỡ người dân trong việc ứng phó với bão số 3, như di chuyển người, tài sản đến nơi trú ẩn an toàn, chằng buộc, gia cố nhà cửa, lồng bè, hỗ trợ người dân các vật dụng, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết… Trên các tuyến giao thông huyết mạch, các tuyến phố chính có cây xanh, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, dọn dẹp thu gom, xử lý cây gẫy, đổ trên đường nhằm giúp giao thông luôn được thông suốt…

Còn nhiều hơn nữa những câu chuyện về tình người, tình quân dân trong bão lũ. Những tình cảm ấm áp này sẽ là động lực và là điểm tựa niềm tin cho mọi người cùng nhau vượt qua cơn bão. Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta vẫn sẽ luôn sáng ngời trong mọi hoàn cảnh để vượt qua tất thảy những khó khăn trên mọi mặt trận đời sống.

HÀ ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tinh-nguoi-trong-con-bao-10289609.html