Tình nguyện vì cộng đồng

Với suy nghĩ 'Ai cũng sợ thì ai làm bây giờ?', cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trúc Hiền (ảnh), giáo viên trường Tiểu học Tuy An (phường An Phú, TP.Thuận An) đã đăng ký làm tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đã 2 tháng kể từ khi khoác lên mình chiếc áo tình nguyện viên của Thành đoàn Thuận An, Trúc Hiền luôn cảm thấy “rất đáng” bởi thanh xuân sẽ trôi qua lãng phí khi ta cứ hững hờ. Trong mỗi câu chuyện về thanh xuân và tuổi trẻ đều có những hồi ức đẹp mãi in dấu lại nơi đáy trái tim, nhất là lúc quê hương, đất nước đang gồng mình chống dịch như hiện nay.

Từ khi làm tình nguyện viên tham gia chống dịch, Trúc Hiền đã thay đổi bản thân rất nhiều. Cô giáo trẻ đã biết hy sinh vì gia đình và cộng đồng nhiều hơn và trở nên kiên cường hơn. Nhiệm vụ của Trúc Hiền mỗi ngày cũng khác nhau. Có khi là lập danh sách, có khi là đánh số thứ tự trên ống môi trường xét nghiệm, có khi là chuẩn bị sẵn mẫu, dụng cụ xét nghiệm cho bác sĩ thao tác… còn hiện tại là test và trả kết quả cho người dân. Trong những lần như thế, tuy mừng vì tìm ra được F0 để kịp thời chữa trị và cách ly khỏi cộng đồng, nhưng với cô giáo trẻ này lòng như thắt lại khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của những ca F0.

Khi được hỏi “Bạn có sợ không khi làm tình nguyện viên ngay trong tâm dịch?”, Trúc Hiền cười nhẹ đáp: Có rất nhiều cảm xúc, sợ có, vui có, lo lắng có, buồn có… nhưng trên hết là sự quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh tại địa phương luôn thôi thúc mình phải trách nhiệm hơn. “Chúng tôi đã bỏ mặc gia đình của chính mình để lo lắng và bảo vệ cho gia đình của bạn. Cuộc chiến này, tôi tin Bình Dương ta, đất nước ta sẽ chiến thắng. Vì vậy, bạn hãy ở nhà vì những người trong gia đình mình và gia đình của chúng tôi”, Trúc Hiền nói.

MINH HIẾU

Nguồn Bình Dương: http://baobinhduong.vn/tinh-nguyen-vi-cong-dong-a255911.html