Tình nguyện viên SEA Games 32: Cầu nối lan tỏa văn hóa Campuchia

Thủ đô Phnom Penh và 4 thành phố vệ tinh đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Để kịp phục vụ tận tình cho 11 quốc gia tham dự đại hội, 6.000 tình nguyện viên được tuyển chọn đã và đang phát huy sức trẻ của mình, góp phần làm nên thành công cho kỳ SEA Games đầu tiên trên đất nước chùa Tháp.

Đảm nhận hơn 20 phần việc khác nhau, 6.000 tình nguyện viên phục vụ SEA Games 32 với đồng phục màu tím - trắng đặc trưng xuất hiện mọi lúc, mọi nơi trên các địa điểm thi đấu. Họ được chọn vào các vị trí như: lễ tân - khánh tiết; MC - phiên dịch; tháp tùng trọng tài quốc tế, đưa đón đoàn thể thao trong và ngoài nước, phục vụ hậu cần, trao thưởng... Công việc rất nhiều nhưng họ luôn ý thức cao trong việc thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc Campuchia - một nước nhỏ nhưng có tấm lòng rộng mở và làm hài lòng bất cứ ai đến với xứ chùa Tháp.

Tham gia làm tình nguyện viên Sea Games 32, những ngày qua, Mao Kong Chirom và các bạn từ Đại học Phnom Penh có mặt thường trực tại nhà thi đấu Đại học Hoàng gia Campuchia, nơi diễn ra bộ môn thi đấu sớm nhất - môn cờ ốc. Các em đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn di chuyển cũng như phục vụ hậu cần cho đội tuyển cờ 7 quốc gia tham dự Sea Games. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các em đang nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

“Cảm ơn Sea Games vì đã trở thành cầu nối giúp chúng em được gặp gỡ, quen biết và giúp đỡ tất cả mọi người. Em rất vui vì công việc có phần vất vả, phải đi suốt ngày. Nhưng vinh dự khi thông qua Sea Games, em còn giới thiệu cho vận động viên, du khách nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, phong tục của đất nước mình” - Mao Kong Chirom bày tỏ.

Với vai trò là gương mặt đại diện tạo ấn tượng trực tiếp với khách quốc tế, hơn 6.000 tình nguyện viên được lựa chọn từ các trường đại học toàn quốc không chỉ có nền tảng sức khỏe tốt, trình độ ngoại ngữ, sự hiểu biết xã hội và khả năng giao tiếp; mà trên hết, còn có sự tự giác, nhiệt huyết, năng động và tinh thần trách nhiệm cao. “Em phụ trách khâu vệ sinh, đảm bảo xanh - sạch - đẹp cho các địa điểm thi đấu. Lượng người đến xem Sea Games rất đông, khó tránh khỏi việc xả rác, trách nhiệm của chúng em là phải ngay lập tức thu gom, làm sạch khuôn viên cả trước trong và xung quanh khu vực thi đấu. Em muốn các vận động viên thoải mái nhất để tập trung vào nhiệm vụ tranh tài” - Horm Sopheak, sinh viên Đại học Hoàng gia Campuchia trải lòng.

Hành trình 3 tuần của tình nguyện viên Sea Games sẽ là những bữa ăn vội vàng, những chiếc bánh, ly nước san sẻ cho nhau lúc đói… Đó là khoảnh khắc đáng nhớ của họ khi công việc kéo dài từ sáng tới nửa đêm. Em Nub Sreynith, sinh viên Đại học Limkokwing cho rằng: “Không dễ có một cơ hội tốt như thế này để trở thành tình nguyện viên Sea Games. Chúng em sẽ là những đại sứ thiện chí nhất giúp đỡ mọi người. Rất mong từ công việc ý nghĩa này, chúng em sẽ làm nhịp cầu để đất nước Campuchia thân thiện, mến khách sẵn sàng là những người bạn của cả thế giới”!

Ngày 5-5, SEA Games 32 sẽ chính thức bắt đầu. Lực lượng tình nguyện viên sẽ là một phần quan trọng của đại hội và mang trọng trách lớn lao: giúp các đoàn vận động viên và du khách nước ngoài hiểu rõ hơn về đất nước, con người Campuchia thông qua ngày hội thể thao lớn nhất khu vực - SEA Games 32.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/143806/tinh-nguyen-vien-sea-games-32-cau-noi-lan-toa-van-hoa-campuchia