Tình nguyện viên tiếp sức người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Giữa dòng người đổ về quanh Quảng trường Ba Đình chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành, màu áo xanh tình nguyện nổi bật trên phố. Những bạn trẻ không chỉ giữ gìn trật tự, hướng dẫn chỗ đứng mà còn phát nước, khẩu trang, hỗ trợ người già và trẻ nhỏ để mọi người có trải nghiệm trọn vẹn.
Ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn sinh viên tình nguyện thuộc các trường đại học tại Hà Nội đã có mặt ở các điểm chốt. Họ chia nhau nhiệm vụ: Người hướng dẫn đường, người mang loa tay nhắc nhở, người xếp hàng phát nước cho người dân.

Tình nguyện viên tiếp sức người dân xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
“Bọn mình đến từ 11h trưa để chuẩn bị. Nhiều bác lớn tuổi, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến sớm nên nhóm mình cố gắng hỗ trợ tối đa, từ chỗ ngồi nghỉ chân đến nước uống. Ai cũng mong người dân có trải nghiệm thoải mái, an toàn”, Nguyễn Quỳnh Mai (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) chia sẻ.

Tiếp sức người dân dịp A80.
Trong dòng người, không khó bắt gặp cảnh các tình nguyện viên dìu cụ già qua đường, dắt em nhỏ tìm chỗ đứng, hay đơn giản là hướng dẫn nhóm bạn trẻ chụp ảnh ở khu vực phù hợp. Những hành động nhỏ nhưng góp phần giữ cho không gian quanh quảng trường ngăn nắp, ấm áp và đầy tình người.




Anh Trần Anh Tú (35 tuổi, Thanh Trì) đưa hai con nhỏ đến xem sơ duyệt xúc động nói: “Giữa đám đông hàng nghìn người, sự có mặt của các bạn tình nguyện viên giúp chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Các bạn làm việc rất nhiệt tình, vui vẻ”.

Tình nguyện viên hỗ trợ điều phối, phân luồng giao thông.
Không chỉ là “người dẫn đường”, những bạn trẻ tình nguyện ấy còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.