Tình quân dân dựng nên mái ấm
Từ những đống gạch vụn, những mảnh vách xơ xác, mái nhà mới được dựng lên, kiên cố, ấm áp như nghĩa tình quân và dân.
Sau bão số 13 kèm đợt lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giữa những mảng tường đổ nát và những mái nhà chỉ còn trơ khung, lực lượng công an, quân đội và cả cộng đồng đã kề vai sát cánh dựng lại nhà cho dân. Những ngôi nhà mới đang được dựng lên không chỉ bằng gạch đá, mà bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và tình người ấm áp.
Những ngôi nhà dựng bằng nghĩa tình
Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ” do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ sáng 5/12, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt xuống cơ sở, hỗ trợ 131 hộ dân ở 20 xã, phường khôi phục, xây dựng lại nhà cửa.

Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt xuống cơ sở, hỗ trợ 131 hộ dân ở 20 xã, phường khôi phục, xây dựng lại nhà cửa. Ảnh: CACC
Trên khu đất nhỏ tại phường Hoài Nhơn Đông, cụ bà Nguyễn Thị Ba (84 tuổi) ngồi nép bên góc bếp ẩm thấp, nơi bà trú tạm gần một tháng sau khi bão cuốn phăng toàn bộ gian nhà chính. Những ngày cuối năm, lực lượng công an đang gấp rút dựng lên căn nhà mới cho bà, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và UBND tỉnh.
Bà Ba xúc động nói: "Tôi già yếu, chẳng làm được gì nữa. Chỉ mong có mái che mưa nắng để sống cho yên ổn. Tôi thật sự biết ơn các chú công an và chính quyền đã về đây dựng lại nhà cho tôi".
Căn nhà của bà là một trong 20 căn bị sập, hư hỏng nặng sau bão số 13 được ngành Công an đứng ra hỗ trợ xây mới hoàn toàn. Giám đốc Công an tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ chủ trì giám sát từng công trình, đảm bảo tiêu chí “sớm nhất, bền nhất, chắc nhất, tiết kiệm nhất” theo chỉ đạo của Bộ Công an.
Tại công trình của bà Ba, cán bộ chiến sĩ Phòng Công tác chính trị từ sáng sớm đã có mặt để xếp gạch, phụ hồ, khuân vác. Thượng tá Lê Thị Tuyết Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác chính trị chia sẻ: "Chúng tôi vừa trực tiếp lao động, vừa giám sát vật liệu, tiến độ thi công để bảo đảm công trình đạt chất lượng tốt nhất. Chiến dịch ‘Quang Trung’ phải thần tốc nhưng không được phép ẩu, vì đây là niềm tin của người dân".

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo tiêu chí “sớm nhất, bền nhất, chắc nhất, tiết kiệm nhất” theo chỉ đạo của Bộ Công an. Ảnh: CACC
Xã Tuy Phước cũng trở nên rộn ràng hơn khi hai căn nhà của ông Phạm Thanh Tú (thôn Lộc Hạ) và em Hồ Quang Thọ (thôn Quảng Văn) được khởi công dựng lại. Với em Hồ Quang Thọ, cơn bão đã cuốn mất căn nhà là ký ức cuối cùng của cha mẹ. Mồ côi từ nhỏ, vừa học vừa làm để tự nuôi mình, Thọ không thể tự lo liệu khi nơi ở bị phá hủy hoàn toàn.
Em nghẹn ngào: "Từ ngày mất nhà, các chú công an nhiều lần đến thăm, động viên. Nay lại giúp em dựng lại nhà mới. Em biết ơn lắm và sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người".
Thượng tá Đỗ Xuân Hưng, Trưởng phòng An ninh nội địa, đơn vị hỗ trợ xây nhà tại Tuy Phước cho biết lực lượng đã phân công cán bộ chiến sĩ trực 24/24 tại công trình, cùng ăn, cùng ở với người dân để bảo đảm hoàn thành nhà trước Tết Nguyên đán 2026.

Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 650 cán bộ chiến sĩ, bảo đảm mỗi hộ đều có ít nhất 4 chiến sĩ thường trực hỗ trợ. Ảnh: CACC
Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 650 cán bộ chiến sĩ, bảo đảm mỗi hộ đều có ít nhất 4 chiến sĩ thường trực hỗ trợ. Cùng với đó, gạo, quần áo, thuốc men và nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay người dân vùng lũ. Giữa những bãi đổ nát, từng bức tường mới đang mọc lên, ấm hơi người, ấm nghĩa tình quân dân.
Mệnh lệnh từ trái tim người lính
Cùng chung nhịp độ khẩn trương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 20 đội thợ; Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 đội thợ, mỗi đội 10-15 người, có thợ xây tay nghề cao hướng dẫn. Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân cũng nhanh chóng khảo sát và xuất quân hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ dân bị sập hoàn toàn. Mục tiêu đặt ra: bàn giao toàn bộ nhà trước 31/1/2026, để người dân được đón Tết trong mái ấm mới.

Chiến dịch Quang Trung đang diễn ra không chỉ là quy mô hỗ trợ lớn chưa từng có, mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần “quân, dân như cá với nước”. Ảnh: CACC
Tại xã Ngô Mây, gần 100 cán bộ chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 hối hả làm việc suốt từ sáng sớm đến tối muộn. Trên nền nhà đổ sập, tiếng búa, tiếng máy cắt xen giữa lời gọi nhau í ới. “Thần tốc, táo bạo, chắc thắng” là tinh thần chung của các mũi thi công: từ san gạt mặt bằng, đào móng, dựng tường đến lắp vì kèo, đổ mái.
Trung tá Hoàng Đức Trung chia sẻ: "Anh em rút ngắn giờ nghỉ trưa, làm đến khi trời tối hẳn mới nghỉ. Hoàn thành sớm ngày nào, bà con bớt vất vả ngày đó".
Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Chính ủy Nhà trường, cho biết đơn vị được giao dựng 6 căn nhà cho người dân vùng lũ. Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ của tình quân dân, của người lính thời bình. Các chiến sĩ không chỉ dựng lại ngôi nhà, mà còn dựng lại niềm tin và sự vững tâm cho bà con.

Bộ đội thần tốc dựng lại mái nhà cho người dân. Ảnh: ĐVCC
Đứng trước căn nhà đang thành hình, ông Lê Đình Vỵ (thôn Cát Hội, xã Ngô Mây) xúc động nói với cán bộ, chiến sĩ: "Nhà tôi mất trắng sau bão. Các chú về dựng lại từ nền đất trống, vất vả sớm hôm. Nhìn nhà mới dần lên, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành".
Chiến dịch Quang Trung đang diễn ra không chỉ là quy mô hỗ trợ lớn chưa từng có, mà còn là biểu tượng đẹp của tinh thần “quân, dân như cá với nước”. Từ những đống gạch vụn, những mảnh vách xơ xác, mái nhà mới được dựng lên, kiên cố, ấm áp như lời khẳng định rằng: Ở đâu người dân gặp khó, ở đó có lực lượng vũ trang và cộng đồng chung tay.
Những ngôi nhà mới được hoàn thiện trước thềm năm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn là hành trang tinh thần để họ đứng dậy sau thiên tai, tiếp tục gieo hy vọng trên chính mảnh đất quê hương mình.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tinh-quan-dan-dung-nen-mai-am-433839.html












