Tình quân dân miền biên giới biển
Những năm qua, chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng' do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long triển khai đã trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đến thăm hỏi, động viên em Võ Thị Thu Sương. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình đã tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vượt khó, vươn lên học tập, nuôi dưỡng ước mơ, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thắt chặt tình quân-dân, củng cố “thế trận lòng dân”, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính quân hàm xanh nơi biên giới biển.
Nâng bước học sinh nghèo đến trường
Trong căn nhà tạm rộng khoảng 20m² nằm bên bờ kênh ở xã Bình Đại, em Võ Thị Thu Sương, học sinh lớp 9 Trường trung học cơ sở Bình Thắng, vẫn miệt mài học tập để không phụ sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long.
Nhiều năm qua, Sương được hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, xe đạp và học bổng từ chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng”. Năm học 2025-2026, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Cha làm thuê với công việc bấp bênh, mẹ ốm đau thường xuyên, không có đất sản xuất cho nên gia đình Sương thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những ngày hè, Sương cùng em gái và bà ngoại cạo vỏ hạt điều thuê để có thêm tiền trang trải cuộc sống.
Bà Võ Thị Nhỏ, bà ngoại Sương cho biết: “Con gái tôi bệnh tật, nhà lại nghèo cho nên lo chuyện học cho cháu rất khó khăn. Mấy năm nay, nhờ các chú ở đồn biên phòng giúp đỡ tặng học bổng, sách vở, xe đạp cho nên cả hai đứa đều được đi học. Mỗi tháng, cháu được hỗ trợ 500 nghìn đồng để trang trải chi phí học tập. Nhiều năm liền, cả hai đều đạt thành tích học tập xuất sắc, gia đình rất mừng”.
Một trường hợp khác là em Nguyễn Thái Biển, sinh năm 2013, học sinh lớp 7 Trường trung học cơ sở Thừa Đức, xã Thới Thuận. Do cha mẹ làm ăn xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn cho nên Biển sống cùng bà nội già yếu.
Từ năm học lớp 6, em được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tại đơn vị, Biển được bố trí nơi ăn ở, học tập và được cán bộ trực tiếp kèm cặp, chăm sóc.
Trung úy Võ Nguyên Dương, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, người được phân công trực tiếp giúp đỡ Biển, cho biết: “Tại đơn vị, cháu được bố trí nơi ăn ở, bàn học và điều kiện sinh hoạt thuận lợi. Buổi trưa cháu đến ăn cơm, nghỉ ngơi, buổi tối ngủ lại tại đồn. Cuối tuần, dịp hè cháu về với bà nội. Khi có thời gian, tôi tranh thủ hướng dẫn thêm bài vở cho cháu. Ngoài việc nhận cháu làm con nuôi, đơn vị còn vận động nhà hảo tâm xây dựng cho bà nội cháu căn nhà “Mái ấm biên cương” để ổn định cuộc sống”.
Thiếu tá Đoàn Văn Viện, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long chia sẻ: Hiện đơn vị đang hỗ trợ thường xuyên cho ba học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển. Mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ trích một phần thu nhập để hỗ trợ 500 nghìn đồng cho mỗi em; đồng thời, vận động các nguồn lực xã hội trao học bổng, xe đạp và đồ dùng học tập. Giai đoạn 2015-2025, đơn vị đã hỗ trợ 30 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 150 triệu đồng cùng nhiều phần quà, sách vở, xe đạp và dụng cụ học tập.
Lan tỏa hình ảnh đẹp người lính quân hàm xanh
Không chỉ giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, chương trình còn gieo mầm những ước mơ đẹp về tương lai. Em Huỳnh Văn Phi, học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh, là một trong những học sinh được Đồn Biên phòng Cổ Chiên (đóng tại xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) hỗ trợ hằng tháng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Phi chia sẻ: “Sự quan tâm của các chú bộ đội không chỉ giúp em vượt qua khó khăn về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để phấn đấu trong học tập. Ước mơ của em là trở thành chiến sĩ bộ đội biên phòng để tiếp bước các thế hệ đi trước bảo vệ quê hương”.

Em Nguyễn Thái Biển được cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long hướng dẫn làm bài tập sau giờ lên lớp. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Theo Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cổ Chiên, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp một phần lương, phụ cấp để nhận đỡ đầu bảy học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực ven biển.
Tại Đồn Biên phòng Long Vĩnh, em Phan Hoàng Quý, học sinh lớp 8 Trường trung học cơ sở Long Vĩnh, là trường hợp đặc biệt khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện Quý sống cùng anh trai làm thuê nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Từ năm 2024, em được đơn vị nhận hỗ trợ thông qua mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ngoài việc bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, em được hỗ trợ quần áo, sách vở và các vật dụng cần thiết.
Đến nay, Đồn Biên phòng Long Vĩnh đã nhận đỡ đầu 32 em với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng, tổng kinh phí 576 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên phối hợp gia đình và nhà trường theo dõi kết quả học tập, kịp thời động viên các em nỗ lực vươn lên. Hiện đã có ba em tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có việc làm ổn định.
Đại tá Mai Văn Yên, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” đã trao cơ hội học tập cho nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng bộ đội biên phòng.
Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã nhận đỡ đầu 68 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới biển với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng; tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng. Đơn vị còn trao học bổng và dụng cụ học tập trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Từ nguồn hỗ trợ này, đã có hai em đỗ đại học, ba em đỗ cao đẳng và bốn em theo học cao đẳng nghề. Hiện các đồn biên phòng đang nhận nuôi ba học sinh nam, bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, học tập, sinh hoạt và phân công cán bộ trực tiếp chăm sóc, giáo dục hằng ngày.
Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ 47 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và ba học sinh thuộc mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng” được triển khai thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn tại địa bàn. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân-dân và phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Những suất học bổng, chiếc xe đạp, quyển tập hay những bữa cơm nơi đồn biên phòng đã trở thành nguồn động viên to lớn giúp nhiều học sinh nghèo tiếp tục đến trường. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người lính quân hàm xanh ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biển đảo Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tinh-quan-dan-mien-bien-gioi-bien-post971605.html











