Tinh thần học tập - di sản gia đình trao truyền qua các thế hệ

Tinh thần học tập chính là 'ngọn lửa' mãnh liệt được gia đình chị Lương Thị Hiền (thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) giữ gìn và phát huy. Từ người mẹ đạt nhiều giải thưởng môn Văn đến con gái Trịnh Khánh Hà xuất sắc trong môn Sinh học, câu chuyện của gia đình chị Hiền là minh chứng cho tinh thần học tập - di sản gia đình luôn được trao truyền qua các thế hệ.

Chị Lương Thị Hiền và con gái Trịnh Khánh Hà cùng nhau xem lại những thành tích của hai mẹ con.

Chị Lương Thị Hiền và con gái Trịnh Khánh Hà cùng nhau xem lại những thành tích của hai mẹ con.

Chị Lương Thị Hiền, người con của huyện Lang Chánh lớn lên và theo học tại trường dân tộc nội trú ở quê nhà. Trong thời gian học tập, chị là “chủ nhân” của nhiều giải thưởng về môn Văn, đặc biệt là giải Nhì học sinh giỏi (HSG) môn Văn các Trường Dân tộc nội trú, năm 1995. Sau đó, chị tiếp tục truyền lửa đam mê Văn học cho học sinh khi trở thành giáo viên dạy môn Văn của Trường THCS Ngọc Liên. Tại đây chị đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, góp phần nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh yêu thích Văn học tại nơi mình đang công tác.

Tinh thần hiếu học và niềm đam mê của chị Hiền đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến con gái Trịnh Khánh Hà. Ngay từ những năm cấp 2, Khánh Hà đã có niềm đam mê với môn Sinh học. Quyết tâm thi đỗ vào chuyên Sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, em đã phát huy khả năng của mình trong đội tuyển của trường. Với sự nỗ lực và cố gắng hết mình tại mái trường yêu dấu, Khánh Hà đã đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi về môn Sinh học, như: HCV kỳ thi chọn HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023; giải Khuyến khích HSG quốc gia năm 2023 và giải Nhất HSG quốc gia năm 2024... Hiện tại, em đã được tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội và sẽ sớm nhập học vào tháng 8 tới.

Góc trưng bày những thành tích của Khánh Hà tại nhà riêng.

Góc trưng bày những thành tích của Khánh Hà tại nhà riêng.

Tinh thần hiếu học trong gia đình chị Hiền không chỉ được thể hiện qua thành tích của hai mẹ con chị mà đằng sau đó còn là những câu chuyện về sự hy sinh và nỗ lực vượt khó. Khi chị Hiền xa nhà để ôn luyện, nỗi nhớ nhà đã trở thành thử thách lớn đối với chị. 17 tuổi, lần đầu tiên xa gia đình, chị đã định rời đội tuyển và bắt xe về nhà. Tuy nhiên, sự động viên và tin tưởng của các thầy cô giáo đã giữ chị ở lại và tiếp tục con đường chinh phục tri thức.

Cùng hoàn cảnh với mẹ, Khánh Hà cũng đã trải qua những khó khăn khi phải ôn thi xa nhà. Em chia sẻ: “Em phải ôn thi xa nhà, bố mẹ em luôn cố gắng để xuống thăm em nên đi lại cũng khá vất vả. Đôi khi áp lực quá, nhưng bên cạnh em luôn có cô giáo đồng hành như một người mẹ thứ hai của em, lo lắng và chăm sóc cho em”. Chính sự quan tâm, động viên từ gia đình và những người xung quanh đã giúp Khánh Hà vượt qua những khó khăn và đạt được thành tích cao nhất trong học tập.

Trước câu hỏi làm thế nào để nuôi dưỡng được tinh thần học tập tốt cho con, chị Hiền cho biết mình phải là người truyền cảm hứng cho con chứ không nên áp đặt, kỳ vọng quá mức. Chị chia sẻ: “Lúc ấy mình phấn đấu vào đội tuyển Văn chỉ để được đọc sách thôi, vì sách lúc đấy rất hiếm và chỉ khi là học sinh đội tuyển thì mới có cơ hội đọc thỏa thích tại thư viện nhà trường”. Chính vì vậy, chị rất hiểu sức mạnh của việc đọc sách và đã tạo điều kiện cho con gái tiếp cận với sách từ nhỏ cũng như bồi dưỡng niềm đam mê học tập cho con. Chị luôn khuyến khích tinh thần tự học, tôn trọng sở thích của con nhưng vẫn hỗ trợ định hướng rõ ràng. Bên cạnh đó, chị thường tâm sự với con rằng phải chăm chỉ học tập để trở thành người tốt, biết tự quyết định và tự chịu trách nhiệm, kiên trì theo đuổi đam mê.

Chị Hiền cũng luôn đối thoại, thấu hiểu và cảm thông với con, tạo điều kiện để con phát triển niềm đam mê của mình. Chị tôn trọng và cổ vũ con, làm người đồng hành với con trên mọi chặng đường. Mỗi khi con đạt thành tích, cả gia đình đều vui mừng; nhưng những lúc con không đạt được kết quả như mong muốn, chị không hề trách móc mà luôn an ủi: “Con đã làm rất tốt, hãy kiên trì chiến đấu tiếp nhé”. Chị Hiền hiểu rằng, đôi khi cũng phải nhường nhịn và thông cảm với con hơn. Dù kỳ vọng vào con, chị luôn sẵn sàng hỗ trợ để con biết rằng phía sau vẫn có gia đình ở bên, giúp con cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong học tập.

Với chị Hiền, truyền lửa tinh thần học tập không chỉ là việc khuyến khích con đọc sách hay đạt thành tích cao, mà còn là việc dạy con biết yêu thương, kiên trì và biết tự hào về những nỗ lực cố gắng của bản thân. Chính sự yêu thương và đồng hành vô điều kiện của gia đình sẽ cho con thấy gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp con tự tin vươn lên và đạt được những thành công đáng tự hào.

Minh Anh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tinh-than-hoc-tap-di-san-gia-dinh-trao-truyen-qua-cac-the-he-nbsp-nbsp-32029.htm