Tình thân trong khu trọ công nhân

Nhiều công nhân (Cn) xa quê chọn các khu trọ gần công ty làm chốn an cư, lập nghiệp. Ở xóm trọ nơi đất khách, họ tìm thấy tình thân, sự sẻ chia, đùm bọc từ những người xa lạ. Chính tình cảm ấy giúp người lao động vơi bớt nhọc nhằn, có thêm động lực bám trụ trên bước đường mưu sinh.

Chiều đến, các công nhân tại nhà trọ Quỳnh Mai (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) thường tập trung tại nhà bà Đặng Thị Kim Thoa (bìa trái, chủ nhà trọ Quỳnh Mai) để trò chuyện

Chiều đến, các công nhân tại nhà trọ Quỳnh Mai (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) thường tập trung tại nhà bà Đặng Thị Kim Thoa (bìa trái, chủ nhà trọ Quỳnh Mai) để trò chuyện

Quý mến nhau bởi nghĩa tình

Chúng tôi được bà Đặng Thị Thu Hồng - Trưởng ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An giới thiệu về nhà trọ Quỳnh Mai là nơi lưu trú an ninh, nghĩa tình. Trong đường hẻm dẫn vào khu trọ, tiếng cười nói rôm rả của người lao động vang lên khắp lối đi. Mọi người vừa tan ca, quây quần bên nhau sau một ngày làm việc mệt nhọc. Không khí gần gũi, đầm ấm như một gia đình.

Mọi người tập trung trước nhà bà Đặng Thị Kim Thoa - chủ nhà trọ Quỳnh Mai, để trò chuyện. Năm 2006, thấy nhiều CN từ tỉnh khác đến đây sinh sống nhưng không có nơi ở ổn định, bà Thoa bàn với chồng xây dựng khu trọ này. Hơn 18 năm trôi qua, bà giúp nhiều gia đình xa quê có thêm chỗ dựa tinh thần, không còn cảm thấy xa lạ nơi xứ người.

Khu trọ có 30 phòng, phần lớn người thuê đều ở các tỉnh miền Tây như Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng,... Nhiều gia đình gắn bó hơn 10 năm, có người thuê ở từ lúc còn thanh niên đến nay đã yên bề gia thất. Ở khu trọ này, bà Thoa xem người thuê như con cháu trong nhà nên thường khuyên bảo mọi người giữ nếp sinh hoạt quy củ. Bà quy định khu trọ mở cổng từ 5 giờ, đóng lúc 22 giờ 30 phút. Có vợ chồng “thâm niên” nhất được bà giao chìa khóa cổng để phụ trông coi, quản lý việc ra, vào.

Không hiếm trường hợp CN thất nghiệp, bệnh tật, thiếu tiền thuê phòng trọ đến vài ba tháng, thậm chí nửa năm nhưng bà không thúc ép mà tạo điều kiện để họ vượt qua khó khăn. Nghe anh CN xin nợ tiền thuê phòng trọ, bà Thoa cười xòa: “Tụi bây khổ thì để tiền đó nuôi con, chừng nào có thì đóng”. Thấy ai vất vả quá, bà san sẻ gạo, sữa trong nhà để gia đình có bữa no. Đợt dịch Covid-19, bà Thoa quyết định giảm 50% tiền thuê phòng trọ và tiếp tế lương thực để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cách sống tình cảm của bà Thoa trong khu trọ không quản cực nhọc được mọi người trong khu trọ học tập. Người này giúp người kia khi hoạn nạn, những dịp lễ, tết lại cùng nhau tổ chức bữa ăn, chia sẻ từng bó rau, gói mì. Bà Thoa vẫn nhớ như in về lễ tang của chồng nhiều năm trước: “Lúc đó, tôi quá đau buồn nên không còn tinh thần. Nhờ mọi người phụ giúp nên mọi việc đều được lo liệu chu đáo”.

Trong số những gia đình gắn bó với khu trọ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Mỵ có nhiều kỷ niệm với nơi này. Năm 2011, cả hai từ quê huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang theo chú đến tỉnh Long An lập nghiệp. Cuộc sống "thiếu trước hụt sau", lại còn 3 con nhỏ đang tuổi ẵm bồng, hy vọng cuộc sống tốt hơn dường như xa vời khiến chị nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị, bà Thoa cho nợ tiền thuê trọ, thường xuyên quan tâm, hỏi han, động viên gia đình cố gắng vượt qua. Giờ đây, các con của chị Mỵ đã lớn và ở với ông bà nội. Thế nhưng, mỗi khi hè đến, con chị lên chơi, bà Thoa sẽ cho mở vách, thông sang căn phòng trống kế bên để các em có chỗ nghỉ ngơi, vui chơi mà không tính thêm tiền. Chị Mỵ xúc động nói: “Nhờ có cô Út nên tôi yên tâm làm lụng, trang trải cuộc sống và dành dụm tiền cho con ăn học. Ở đây không ai xem nhau là người dưng, luôn nhiệt tình giúp đỡ bất kể khó khăn”.

Có nơi ăn chốn ở, công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống là điều mà bất kỳ CN xa quê nào cũng mong mỏi. Với họ, sự quan tâm từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cả những chủ nhà trọ nghĩa tình không chỉ giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn mà còn mang lại cảm giác ấm lòng, hạnh phúc giữa chốn đất khách quê người.

Chỗ dựa để ổn định cuộc sống

Người dân tại nhà trọ Nhị Xuân (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ

Người dân tại nhà trọ Nhị Xuân (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ

Sau cơn mưa lớn, nhiều người dân sống tại nhà trọ Nhị Xuân (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) không đợi nước rút hẳn mà tranh thủ đi chợ nấu bữa cơm chiều. Trong căn phòng gần cuối dãy trọ, chị Thạch Thị Mên (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) lúi húi dọn mâm rồi gọi chồng thức dậy để kịp chuẩn bị trước ca làm đêm. Nhịp sống của gia đình lao động đều đặn lặp đi lặp lại hơn 20 năm qua.

Gia đình chị Thạch Thị Mên (quê tỉnh Bạc Liêu, trọ tại nhà trọ Nhị Xuân) cùng ăn bữa cơm chiều

Gia đình chị Thạch Thị Mên (quê tỉnh Bạc Liêu, trọ tại nhà trọ Nhị Xuân) cùng ăn bữa cơm chiều

Chị Mên kể: “Chúng tôi là người Khơ-me. Năm 2003, vợ chồng đưa các con từ Bạc Liêu lên Long An lập nghiệp. Trước đó ở quê chỉ quanh quẩn mò nghêu, bắt sò ven biển, nay có mai không, thu nhập bấp bênh lắm”.

Thấy làm mãi mà chẳng khá, vợ chồng chị quyết định theo người cháu ruột tìm đường mưu sinh. Năm 2017, vợ chồng chị dọn đến sống tại nhà trọ Nhị Xuân. Chồng chị là anh Thạch Lên làm ca đêm ở Công ty TNHH Sắt thép Đại Lộc Phát, còn chị Mên ở nhà quán xuyến bếp núc. Nhờ sự trợ giúp từ chủ trọ và chính quyền địa phương, cuộc sống gia đình chị dần ổn định hơn. Hiện nay, các con của anh chị đã lớn và có việc làm ổn định.

Với gia đình chị Mên và anh Lên, nhà trọ Nhị Xuân giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Những khi thiếu thốn, khó khăn, anh chị mở lời với chủ trọ và được sẵn lòng giúp đỡ.

Chị Mên nhớ lại: “Hai năm trước, con trai lớn của tôi không may qua đời, mọi người xung quanh hùn tiền giúp tôi lo tang sự cho con. Mỗi lần tết, chủ trọ tặng gạo, nước tương, đường, muối cho từng phòng. Biết ai gặp khó khăn, họ cũng cho thiếu tiền thuê phòng trọ mấy tháng chứ không đòi gay gắt”.

Những san sẻ ấy là thói quen của ông Trần Kim Bình - chủ khu trọ Nhị Xuân. Từ khi mở khu trọ vào năm 2017, ông chủ động hỗ trợ người lao động nghèo, đặc biệt là các hộ dân tộc thiểu số để an tâm ổn định cuộc sống. Thấy gia đình nào khó khăn, có người đau ốm, ông chủ động gửi lại tiền thuê phòng trọ để phụ thuốc men, chi phí sinh hoạt.

Những năm qua, vào mỗi dịp tết, ông Bình đều chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm như 10kg gạo, đường, nước tương, bột ngọt,... để trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm dịch Covid-19, ông miễn toàn bộ tiền thuê phòng trọ cho người thuê.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, ông Bình còn thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương tạo điều kiện vui chơi, sinh hoạt cho các gia đình. Tháng 10/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đức Hòa thành lập Chi hội Thanh niên dân tộc thiểu số ngay tại khu trọ, gồm 21 hội viên. Mục đích của Chi hội là giúp các anh chị em có thể tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức về pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ đó, không khí trong khu trọ yên bình, trật tự, không có xung đột hay cãi vã lớn, ai cũng ý thức giữ gìn môi trường xung quanh.

Có nơi ăn chốn ở, công việc ổn định, thu nhập đủ trang trải cuộc sống là điều mà bất kỳ CN xa quê nào cũng mong mỏi. Với họ, sự quan tâm từ chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cả những chủ nhà trọ nghĩa tình không chỉ giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn mà còn mang lại cảm giác ấm lòng, hạnh phúc giữa chốn đất khách quê người./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tinh-than-trong-khu-tro-cong-nhan-a196265.html